Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

NHỚ HÀN THI SĨ (Nhân 103 Năm Ngày Sinh Hàn Mặc Tử)


(Nhân kỷ niệm  103 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử/22-09-1912***22-09-2015)

 

NHỚ HÀN THI SĨ

(Thuận Nghịch Độc)

 (Thuận Độc)

 

Ngây dại thực mơ mộng Hớp trăng

Phiếm thơ ngông nhạo bán rao Hằng

Này vần  nấc nghẹn tâm trao phó

Ấy tứ trào run dạ nguyện vâng

Mây vẩn  gió  chờ người  lạc bước

Nguyệt soi  Sông Đợi Khách Sang ngang

Đầy  trăng bến ngóng trông về kịp

Say lụy đắm si kẻ sĩ hàn

 

 (Nghịch Độc)           

 

Hàn xĩ kẻ si đắm lụy say

Kịp về trông ngóng bến trăng đầy

Ngang sang khách đợi sông soi Nguyệt

Bước lạc người chờ gió vẩn mây

Vâng nguyện dạ run trào tứ ấy

Phó trao tâm nghẹn nấc vần này

Hằng rao bán nhạo ngông thơ phiếm

Trăng hớp mộng mơ thực dại ngây

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NHỚ THƠ HÀN MẶC TỬ.

(Đọc xuôi)

 

Ngây mắt đắm nhìn mơ ước trăng

Viết thơ ca ngợi đẹp xinh hằng

Nay khi xúc cảm rao nga bán

Rối lúc trầm u hỏi nguyệt... Vâng!

Mây phủ dạ lòng vương chỉ rối

Gió cồn sông nước lạc đò ngang

Đầy sầu lắc mãi đâu vơi nhớ...

Say mộng ngẩn ngơ khách mặc hàn

 

 (Đọc ngược)

 

Hàn mặc khách ngơ ngẩn mộng say

Nhớ vơi đâu...mãi lắc sầu đầy!

Ngang đò lạc nước sông cồn gió

Rối chỉ vương...lòng dạ phủ mây

Vâng!..nguyệt hỏi u trầm lúc rối...

Bán nga rao...cảm xúc khi nay!

Hằng xinh đẹp ngợi ca thơ viết

Trăng ước mơ nhìn đắm mắt ngây.

Thái Nguyên 2-10-2015.

T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

 

SAY TÌNH...SAY TRĂNG...

(Thuận Độc)

 

Ngây ngất Tử cuồng ngơ ngẩn trăng

Liễu ngàn xanh xõa tóc che Hằng

Này tim mảnh nát âm sầu ..." dạ"

Đó bậu lời xưa chốn nhớ..." vâng"

Mây gió mịt mờ đêm bão đến

Nước sông vương vấn bóng đò ngang

Đầy vơi lệ vỡ Cầm xa mộng

Say đắm hương thu tiếc nuối Hàn !

 

(Nghịch Độc)

 

Hàn tiếc nuối thu hương đắm say

Mộng xa cầm vỡ lệ vơi đầy

Ngang đò bóng vấn vương sông nước

Đến bão đêm mờ mịt gió mây

"Vâng"...nhớ chốn xưa lời bậu đó

" Dạ"...sầu âm nát mảnh tim này

Hằng che tóc xõa xanh ngàn liễu

Trăng ngẩn ngơ cuồng Tử ngất ngây!

Thy Lệ Trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét