Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

TỰ THÁN 2


TỰ THÁN 2

Luyện bút chân tìm bước của ai
Làng thơ đức độ đứng trên tài
Vần theo vạch mặt hiền hay ác
Tứ góp soi đường đúng hoặc sai
Để mắt nhìn dân đầy tủi nhục
Cho tim thấy nước ngập bi hài
Người Nam gánh nợ từ trong trứng
Xã hội lan tràn những quái thai
Bửu Tùng
8/9/2017



BÀI HỌA:




Đất nước này giờ hỏi của ai?

Phải chăng của những kẻ xưng …tài

Đầu suy , ngón ký tan rồi …nát

Miệng nói tay làm bậy tới …sai

Xứ Việt bị  mang bao nỗi nhục

Dân tôi nghe phán lắm câu hài

Ôi chao nợ lõm đầu con trẻ

khổ ải trĩu quàng thuở thoát thai!

CAO BỒI GIÀ

10-09-2017


ĐỒNG HỌA:


BUỒN THÁN


Quê mình khốn khổ đọa theo ai ? 

Mỏi mắt chờ trông kẻ có tài 

Đất nước ngả nghiêng vì bịp bợm 

Dân tình than khóc bởi lầm sai 

Tóc sương chỉ thấy toàn điều nhục 

Tuổi hạc lại nghe lắm chuyện hài 

Còm cõi  xế chiều tim , dạ héo

Đau lòng đầy rẫy ...quỷ đầu thai  …

Minh Thuý 



CÙNG HỌA:


HÓA HẬN THAI


Bút ý theo người chẳng giống ai
Rất nhiều nhiều lắm bậc thi tài.
Suy nhanh cũng có lời vần chuẩn
Nhìn thoáng đã tường bóng dáng sai.
Rất phục hồn thơ luôn nhạy bén
Thầm noi câu chữ chẳng khôi hài.
Còn e sức mạt làm không dễ
Thai hỉ trong lòng hóa hận thai .
           Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:


TỰ HỌA



Hỷ hận trên đời thoát được ai?
Nhìn xem hủ lậu yểm nhân tài!
Đàn chim xoải cánh càng trông rộng
Lũ chuột chui hầm khó nhận sai
Xướng họa cần noi hồn chí sĩ
Thi ca chớ luyện lưỡi danh hài
Ngày sau lỡ gặp người thiên cổ
Cụ Chiểu đâm liền hết hóa thai
Bửu Tùng




HỢP HỌA:


XIN ĐỪNG MƠ NGỦ
(Họa 4 vần)


Xin hỏi người hùng còn những ai?
Thế thời đã đến phải ra tài.
Ngàn năm lệ thuộc buồn đau nhục
Vạn kỷ lầm than hận trái sai
Hiện tại nhà tan đang tái diễn
Tương lai nước mất chẳng khôi hài
Mong toàn dân Việt đừng mơ ngủ
Đoàn kết cùng nhau thoát nạn tai

Bảo Trâm


CŨNG HỌA:


TỰ CẢM



Gian tham nhũng loạn hỏi vì ai?
Gạo góp nuôi chi lũ bất tài
Tai điếc gật gù đen hóa trắng
Miệng hôi gường gượng đúng thành sai
Nhỏ to giành giật tìm phe cánh
Trên dưới tranh đua diễn vở hài
Vết nhục muôn đời không rửa sạch
"Suy tàn" quả báo đã hoài thai
Trí Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét