Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

TỰ THÁN 3


TỰ THÁN 3


Thà làm ngựa chứng giữa đồi hoang
Chả thiết lồng son dẫu đúc vàng
Thảm cỏ vần thêu viền bát ngát   
Vòm trời tứ thả mái thênh thang
Gia vong gió đọng sầu thiên lý    
Quốc biến thơ rèn chí vạn trang
Nhắc kẻ thờ ơ đừng giả giọng
Nên nhìn xứ Việt đói nghèo mang
Bửu Tùng
14/9/2017



BÀI HỌA:

                  



Nước non sao thể tựa nhà hoang

Cổng xả vô tư đón “bạn vàng”

Hàng hóa “Chai nà” vào tấp nập

Con buôn “Hẩu lớ” dạo lang thang

Muôn đời sử chép răn tâm tỉnh

Vạn kiếp cha truyền dạy hận mang

Sao kẻ ham vinh mà chẳng nhớ

Coi chừng bia miệng khắc ngàn trang…

CAO BỒI GIÀ

16-09-2017


ĐỒNG HỌA:


TỰ HỨA


Nhổ hết những loài cỏ mọc hoang

Cho nương lúa chín được thơm vàng

Tham ô, móc ngoặc khôn tìm chỗ

Lũng đoạn, cửa quyền khó bắc thang

Dứt khoát không dung phường cẩu tặc

Quyết tâm gìn giữ mái gia trang

Non sông gấm vóc từ bao thuở

Chẳng lẽ để chìm cảnh hỗn mang !?

Sông Thu


CÙNG HỌA:


TA CÒN


Trôi về xa lắc thuở hồng hoang

Cát bụi tìm ăn sống võ vàng

Dưới biển rều rong chừ dáo dác

Trên rừng vượn khỉ đã lang thang

Vào khe suối cạn tìm cây lá

Đến khoảnh đất cằn dựng thảo trang

Muôn thú giờ đây thành đặc sản

Ta còn nắng gió giữa mênh mang

Lý Đức Quỳnh


TIẾP HỌA:


TỰ THÁN 3


Cuộc sống đang bày thảm đất hoang 

Hằng đoàn dã thú dát chân vàng 

Tung hê cảnh tượng trò con hợm 

Áp đặt binh quyền khoá nhịp thang 

Biển dậy ba đào căng biến cố 

Chân chồm lịch sử bước sang trang

Hồn thiêng tổ quốc đau từng khắc 

Để máu tim dồn nỗi hận mang. 

Uyên Du NĐT - 170917


HỢP HỌA:


ĐỪNG QUÊN DẤU
(Bài tự họa)



Vạch mặt tham tàn dạ thú hoang
Lòi ra bốn ảo đống xưng vàng
Xua tàu chiếm đảo giành lô bãi
Chuyển lính xây đồn duỗi nấc thang
Đại Hán mưu gian cầu xuất nhịp
Chư hầu chí nhược sử hồi trang
Ngàn năm Bắc thuộc, đừng quên dấu
Vệt máu gông cùm gót Việt mang
Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét