Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

HẮT HIU


HẮT HIU


Một bóng trầm ngâm chất hắt hiu

Tâm tư thả sức vọng muôn chiều

Lắng suy chắt dịu, lòng đâu thuận

Xoay ý tìm vui dạ chẳng xiêu

Man mác cơn sầu còn phảng phất

Bâng khuâng nỗi nhớ cứ thôi thiêu

Vì sao buồn thế, ngây hồn hỏi

Canh thẳm mong chờ mãi ánh triêu !

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


CÔ ĐƠN TRONG CHIỀU


Ngột ngạt mong chờ ngọn gió hiu

Ánh dương chầm chậm tắt trong chiều

Bờ tre héo hắt nghiêng cành mỏng

Lữ khách u hoài đếm bước xiêu

Ray rứt niềm riêng, tâm chất chứa

Bẽ bàng tình muộn, dạ nung thiêu

Rồi đây trên quãng đường phiêu lãng

Có kẻ lạc loài giữa bóng triêu.

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


QUẠNH HIU


Nhìn cảnh quan ngài thật quạnh hiu

Mới hay lẽ sống quả đa chiều.

Con ham lưỡng hệ nơi lầu nhoáng

Bố chịu đơn phần chốn mái xiêu.

Biết giãi cùng ai , thời thế đổi

Nên hòa với chuyện nếp nền thiêu.

Một mèo một chó bên người chủ

Yến ẩm vui vầy tắm sóng triêu . . . !

Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


SANG MÙA


Trời thu gió nhẹ thổi hiu hiu

Tia nắng vàng phai buổi xế chiều

Đây bóng lang thang hồn vắng lặng

Đâu người phiêu bạc bước liêu xiêu

Mưa thu nhè nhẹ rơi hiên vắng

Nắng hạ phai tàn tắt lửa thiêu

Thời tiết đổi thay lòng khắc khoải

Mong ngày mai rực ánh dương triêu !

THIÊN HẬU



TIẾP HỌA:


ƠN ĐỜI


Thuở ấy đời ta đã quạnh hiu
Đi về lặng lẽ biết bao chiều
Tâm hồn trống trải thêm xô lệch
Trời đất mênh mông đến vẹo xiêu
Sầu não khi tình yêu bạc bẽo
Yên bình lúc ánh lửa tàn thiêu
Ơn đời gom hết sầu âm ỉ
Mang lại niềm vui những mộ triêu

Hồng Phượng



HỢP HỌA:


TƯƠNG TƯ
( thật tình TH muốn trêu Trịnh Cơ chút)



Một mình chỉ bạn với đìu hiu
Thơ thẩn vào ra,ngán cảnh chiều
Biếng ngủ,lười ăn,thân héo úa
Tìm quên,trốn nghĩ,óc nghiêng xiêu
Cơn buồn  nín thổi sao nhen nhúm
Nguồn bực ngừng khêu lại cháy thiêu
Đời vắn mà sao ngày lướt mướt?
Mưa hoài chẳng hé thoáng dương triêu.
Thanh Hòa




CŨNG HỌA:


SANG MÙA


Sang mùa cảnh vật thấy buồn hiu
Mây xám giăng ngang phủ bóng chiều 
Cánh Nhạn chân trời bay lảo đảo 
Lá vàng muôn lối rụng liêu xiêu 
Đón chào giây phút nàng Thu dịu 
Từ biệt tháng ngày nắng Hạ thiêu 
Thơ thẩn ngõ hồn sao buốt giá 
Mơ tìm giọt nắng ánh dương triêu 
Minh Thuý 

Tháng 8_2017



ĐỒNG HỌA:


TỪ TÂM TƯỞNG


Thu về cảnh vật bỗng buồn hiu
Ý tại tâm tư cảnh sớm chiều
Thống khổ tưởng mây hòa xám xịt
Đau sầu ngắm lá hóa liêu xiêu
Vui mừng Hạ đến hoa bừng nở
Hạnh phúc Đông qua nắng bớt thiêu
Đối cảnh buồn vui do hiện tưởng
Vừa sang chiều ngã báo dương triêu

Bảo Trâm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét