Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

SẮC LỰC 2 (Hát Nói)


SẮC LỰC 2

 

MƯỠU:

 

     “Làn thu thủy, nét xuân xanh”

Sợi dây mềm mại trói chân anh hào

     Đắm mê một nụ cười trao

Say tình quên hết lối nao đường về…

 

NÓI:

 

Lòng buồn chán, gặp người không tâm đắc

Đối diện mà ý lạc với lời bay

Dạ mong về, ngặt gió giật mưa nhay

Tâm muốn đáo mà chân như xiềng xích

VŨ VÔ KIỀM TỎA NĂNG LƯU KHÁCH

SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN

Hỏi mấy ai tự dân hèn chí bậc anh quân

Trước mỹ sắc không ngẩn ngơ gục đổ

Xưa Lưu Bị anh hùng , danh rạng tỏ

Cũng nhũn mềm chôn bước xứ Đông Ngô

Bên giai nhân canh khắc đắm hẹn hò

Ôi hấp lực tấm thân ngà tuyệt mỹ

Suýt tan nghiệp, mai mòn luôn chí khí

Anh là ai?  Hùng dũng lắm chàng trai

Chớ tự cao kẻo khuynh ngả có ngày…

Rồi vỡ mộng, bại thân cùng danh liệt 

Nam tử hán trời sinh đây tử huyệt

Dễ ngây hồn để mỹ sắc điểm  tê thân

Chẳng qua cũng bởi xác phàm…

CAO BỒI GIÀ

21-09-2017

 

Ghi chú:

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách: Mưa không xích trói thường gi khách

Sắc bất ba đào dị nịch nhân : Sắc chng sóng gió xiêu lòng người

 (Thượng thư Đàm Thận Huy và Nguyn Gin Thanh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét