Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

MƠ HOA (Ngũ Ngôn Bát Cú)


MƠ HOA

 

Ngẩn tiếc thời gian qua

Bóng câu vụt quả là…

Mây chiều quăng mấy quãng

Sắc nắng ngả ngàn hoa

Bịn rịn chùng nhung nhớ

Vấn vương thốt xót xa

Tạ từ … bao dĩ vãng

Mấy độ vàng mơ xưa

       

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÀN GIẤC MƠ

 

Tuổi trẻ đã dần qua

Đâu còn thuở lượt là

Tuyết sương trùm mái tóc

Sắc diện kém hương hoa

Tiên cảnh đường đâu nữa

Bồng lai ngõ tít xa

Đừng mơ màng quá khứ

Chớ tiếc chuyện ngày xưa !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỘI HOA

 

Chị Cúc chị Hồng qua

Nhà Ly quả thật là . . .

Nhờ Nhài mời Huệ ,Mẫu

Đón Cẩm hoan ngành hoa.

Cùng các bạn vùng cạnh

Với bao nàng chốn xa

Nay về đông đủ nhất

Hơn hẳn ,khác ngày xưa !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾC NUỐI

 

Ngày rồi cũng sẽ qua 

Cay đắng cũng đành là 

Tiếc nuối khung trời mộng 

Thương hoài bóng dáng hoa 

Người âm thầm ở lại 

Kẻ lủi thủi rời xa 

Tiếng hẹn chưa tròn ý 

Đau buồn kỷ niệm xưa 

Minh Thuý 

Tháng 9_2017

 

TIẾP HỌA:

 

 ĐÊM TRĂNG

 

Vầng mây chậm rãi qua

Khuôn nguyệt đẹp như là

Tiên nữ bên bờ suối

Giai nhân cạnh khóm hoa

Gió vờn xiêm áo mỏng

Hương ngát khoảng trời xa

Lấp lánh dòng sông bạc

Thuyền tình về bến xưa...

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 


 

Ngày xanh thoáng vút qua

Cố ý đợi ai là?

Tâm tưởng hòa trong nắng

Cố nhân mộng dưới hoa

Võ vàng năm tháng lụn

Mòn mỏi phút giây xa

Vĩnh biệt chân trời cũ

Lỗi thề góc biển xưa

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét