Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

TỰ CHÚC...


TỰ CHÚC


Cạn chén tự mừng sinh nhật ta

Lệ đâu bỗng ứa mắt môi …nhòa

Trời chừng xa nữa, nghe đời… lặng

Đất lại gần thêm, cất tiếng …khà

Mong chỉ chút tình thời hạn cuối

Ước còn tí phúc, quãng chiều tà

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”

Thêm tuổi vui gì, ta biết ta...

CAO BỒI GIÀ

03-09-2017



BÀI HỌA:


ĐỜI VẪN VUI !


Sầu não làm chi hỡi bạn ta ?
Uống mừng sinh nhật, lệ hoen nhòa !?
Vô thường cõi thế ? - đừng suy nghĩ !
Ngắn ngủi cuộc chơi ? - cứ khật khà !
Dạo bước ngắm hoa trong nắng sớm
Đề thơ vịnh nguyệt dưới trăng tà
Ngâm nga xướng họa cùng thi hữu
Vui thú từng ngày, ta với ta.
Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


NGẠI CHI TA



Biết mình tuổi hạc - nghĩ chi ta?
Lo quá đâu hay - dễ vướng nhoà,
Số phước được ban đừng sợ hết,
Cơ duyên thụ hưởng khỏi lo khà,
Đàn ca vài bản khi trăng sáng,
Thơ phú đôi câu lúc bóng tà,
Vui vẻ anh em - tình xướng họa,
Tâm người trong sáng - ngại chi ta?
Trương Văn Luỷ




CÙNG HỌA:


SINH NHẬT MỘT MÌNH.


Chúc gì để đẹp ước mơ ta?
Hãy thấm dùm nhau mắt lệ nhoà
Răng lợi hư hao nhai khập khễnh
Miệng môi cay đắng nhấp khề khà
Trải bao đêm trắng trông sao lặn
Qua lắm chiều suông tiễn ánh tà
Bạn hữu dần xa từng lớp lớp...
Tri âm ở lại một mình ta.
Thanh Hòa


TIẾP HỌA:


SINH NHẬT TA


Hằng năm con cháu vẫn mừng ta
Bánh ngọt trà ngon… lại lệ nhoà
Xúc động tình thương sao thắm thiết
Mừng vui phúc thọ mãi khà khà
Tuổi vàng hưởng thụ bao hôm sớm
Sức khoẻ ,rong chơi những nắng tà
Đừng sợ , đừng lo , về cõi ấy
Lạc quan thanh thản cuộc đời ta !
THIÊN HẬU


TIẾP HỌA:


TỰ TRÁCH


Buồn thì hãy đến một mình ta
Đừng để người thương mắt lệ nhoà
Dẫu lắm gian nan không ái ngại
Dù bao khốn khó vẫn khề khà
Giấc mơ thuở trước đà mờ nhạt
Tuổi tác giờ đây đã xế tà
Kiểm điểm cả đời chưa khấm khá
Thật là đáng giận cái thằng ta
Thục Nguyên


HỢP HỌA:


TỰ NHỦ


Phúc lớn vương thời kiếp chó ta
Gâu hơn ba vạn mắt chưa nhòa.
Muốn về với đất nào đâu dễ
Chẳng hợp cùng men để được khà.
Thích việc tìm tòi làm khúc tếu
Cho tâm hoan hỉ đón dương tà.
Đắp tai ngoảnh mặt lui vào xó
Coi tựa đời này hết bóng ta .

Trần Như Tùng



CŨNG HỌA :


TỰ TRÁCH


Có phải tình yêu mãi cợt ta ?
Mới vui tươi đó, lệ cay nhòa !
Trăng thề một mảnh còn chưa khuyết
Rượu hẹn vài chung đã vội khà
Ôi lạnh...mây che vầng nguyệt rạng
Để buồn sương phủ ánh dương tà
SẦU NHÂN TẠC DẠ TƯƠNG TƯ KHỔ
Người đến rồi đi...ta trách ta !

Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


ĐỜI TA 


Chưng bình Cúc đẹp tự mừng ta 
Dẫu tháng năm qua mắt đã nhoà 
Chuốt chữ thơ mềm tâm thoải mái 
Nếm ly  rượu đắng miệng cười khà 
Sáng còn dạo bộ nhìn sương sớm 
Chiều vẫn đi quanh ngắm nắng tà 
Thi hữu trao nhau câu xướng hoạ 
Vui mừng tuổi hạc đủ đời ta 

Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét