Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

THĂM THẲM


THĂM THẲM


Gặm nhấm lay nhay đâu đó hồn

Ngơ ai lãng kể chuyện hàn ôn

Ngà ngà hỉ tựa đâu xa lắm

Chuếnh choáng sầu như lại chất dồn

Lúc có nao nao, mòn khắc nhật

Khi không lắng lắng, trắng canh hôm

Cõi riêng nhỏ bé … Ôi! thăm thẳm

Xoa mãi mà sao chẳng cạn nguồn !

CAO BỒI GIÀ         


BÀI HỌA:


SI TÌNH


Ngẩn ngẩn ngơ ngơ tựa mất hồn

Trăn trăn trở trở chuyện tình ôn

Nhung nhung nhớ nhớ không hề vợi

Luyến luyến thương thương cứ mãi dồn

Nức nức nao nao chờ suốt buổi

Xao xao xuyến xuyến đợi tròn hôm

Tha tha thẩn thẩn vào ra mãi

Mẩn mẩn mê mê...nước nhớ nguồn !

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


CHỆCH NGUỒN


Chẳng lẽ Tà Ma chiếm lĩnh hồn

Nhùng nhằng tựa phạm tới quan ôn.

Khi đông dường cảm còn mang máng

Lúc vắng nghe như lại dập dồn.

Sợ sệt bâng khuâng bao buổi tối

Âu lo uể oải những chiều hôm.

Thầy xem bảo tại sao soi mệnh

Bị sóng nhân gian chạm ,chệch nguồn .

Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


NHẮC HỒN

Vơ vẩn đi đâu thế hả hồn?
Biết trời biến đổi nhiệt hay ôn?
Mây đen tứ phía đang quần đảo
Sóng dữ ngoài khơi vẫn dập dồn.
Để dạ tìm vui bao quán xá
Mặc lòng vô cảm những chiều hôm
Tỉnh đi! Hãy dõi nhìn nhân thế!
Mơ mãi làm sao nhớ cội nguồn!
200917.
Đoàn Đình Sáng.




TIẾP HỌA:


THẦM KÍN


Lẩn thẩn lang thang kẻ mất hồn
Quên quên nhớ nhớ khó mà ôn
Trông trông ngóng ngóng còn xa tít
Tới tới lui lui  cứ dập dồn
Thầm lặng bâng khuâng đà mấy bữa
Ưu tư khắc khoải đã vài hôm
Làm sao giải được niềm tâm sự
Nước chảy khi nao trở lại nguồn ?

THIÊN HẬU



HỢP HỌA:


QUÊN SAO ĐÀNH..


Ngơ ngẩn vào ra ngỡ mất hồn
Quanh đi quẩn lại nỗi niềm...ôn
Muốn quên dạ héo luôn đè nén
Tránh nhớ lòng dai mãi ngập dồn
Thao thức năm canh mong đợi sáng
Bồn chồn sáu khắc ngóng trông hôm
Người ơi biền biệt nơi xa lắc
Chẳng thiết về thăm,tận cuối nguồn.
Thanh Hòa


CŨNG HỌA:


KHƠI NGUỒN



Tràn mưa sùi sụt tháng cô hồn
Chợt nhớ rằng xưa tích cổ ôn:
Ngạ Quỷ đầu thai tung vó kíp
Súc Sinh chuyển kiếp rảo chân dồn
Mẫu kinh mõ vọng tu khuya sớm
Phật pháp chuông rền luyện tối hôm
Địa ngục dịp này chưa đóng cửa
Dòng tâm có cạn cứ khơi nguồn !
PHAN TỰ TRÍ

1 comments:

  1. Xin gửi huynh CBG bài họa muộn, cùng quý huynh tỷ xem

    KHƠI NGUỒN

    Tràn mưa sùi sụt tháng cô hồn
    Chợt nhớ rằng xưa tích cổ ôn:
    Ngạ Quỷ đầu thai tung vó kíp
    Súc Sinh chuyển kiếp rảo chân dồn
    Mẫu kinh mõ vọng tu khuya sớm
    Phật pháp chuông rền luyện tối hôm
    Địa ngục dịp này chưa đóng cửa
    Dòng tâm có cạn cứ khơi nguồn !

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa