Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

VÈO (Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)


VÈO

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Vèo thoảng tháng năm, ngọn gió vèo

Theo dòng ký ức mộng mơ theo

Núi non mắt ngắm  hằng bao núi

Đèo lũng chân băng biết mấy đèo

Gợi tiếng hăm he muông thú gợi

Reo lờithan thở suối sông reo

Tiếc thời trai trẻ, sao mà tiếc

Nhèo nhão, giờ đây gối nhão …nhèo

CAO BỒI GIÀ

19-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGOẠN CẢNH

( Thủ vĩ nhất thanh cú )

 

Vèo bay cánh nhạn vút qua vèo

Theo gió xoay vòng lá cuốn theo

Lũng thấp ẩn mờ nhà cuối lũng

Đèo xa thấp thoáng suối lưng đèo

Tỏa lan trên núi màn sương tỏa

Reo vọng trong rừng tiếng thác reo

Muốn chạy tung tăng, đành chỉ... muốn

Nhèo nhăn ...chân cẳng đã nhăn nhèo !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHỎI HẬN

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Vèo trông phận mỏng cứ bay vèo

Theo đuổi đời trai cứ cuốn theo

Suối thẳm chẳng chồn chân giữa suối

Đèo cao không mỏi gối trên đèo

Hỏi câu ai khổ đau lời hỏi

Reo tiếng tự trào tủi giọng reo

Hận để làm gì thôi khỏi hận

Nhèo như mớ giẻ, kệ cho …nhèo.

 PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY THÁNG XA BAY...

Thủ vĩ nhất thanh - Bát đồng âm vận

 

Vèo trông ngày tháng đã xa vèo

Theo bước chân đời em vẫn theo

Nẻo tối chập chùng mây phủ nẻo

Đèo cao lặng lẽ gió qua đèo

Réo hồn khắc khoải...tương tư réo

Reo tiếng âm thầm...huyễn ảo reo

Héo hắt thềm rơi đầy lá héo

Nhèo đuôi chân mắt đã nhăn nhèo !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT THỜI.

(Thủ vĩ nhất thanh cú)

 

Nhèo nhạt thời xuân, thấy nhạt nhèo

Theo điều ảo mộng miệt mài theo

Núi cao, trải sức bao triền núi

Đèo hiểm, băng thân lắm vực đèo

Nấc nghẹn lưng chừng? Vang tiếng nấc

Reo cười kết cục? Lịm lời reo

Nghỉm chìm mơ ước, nay chìm nghỉm

Vèo tắt niềm tin, đã tắt vèo.

 191116

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

XÓA ƯU PHIỀN

(Thủ Vĩ Nhất Thanh)

 

Vèo thương tuổi trẻ chóng trôi vèo

Theo tháng năm dài vẫn muốn theo

Biển mặn… tung tăng đùa gọi biển   

Đèo cao… hăm hở thích xuyên đèo

Hát cùng nhóm bạn vui mừng hát

Reo giữa rừng già thoải mái reo

Xóa mọi ưu phiền ta hãy xóa

Nhèo chi khiến dạ sẽ bèo nhèo.

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

BÁT CÚ LƠ NGƠ

Thủ vĩ nhất thanh

 

Vèo dễ tổn thương nhớ giảm vèo

Theo mà có lợi nhẩn nha theo.

Núi cao khiếp thế  ta kiềng núi

Đèo dốc xoàng ư mỗ vượt đèo.

Hát hỏng quen mồm luôn vẫn hát

Reo hò mỏi miệng chẳng thèm reo.

Họa thơ thôi nhé đừng gây họa

Nhèo nhẹo làm chi cái vận nhèo .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

AN PHẬN

(Họa 4 vận)

 

Vèo qua chiếc lá, gió đưa vèo

Theo bước chân nàng, mộng vỡ theo

Bến đợi bao lâu thì tới bến ?

Đèo leo mấy chốc đã lưng đèo

Cỏ cây vẫn chỉ là cây cỏ

Bèo bọt rồi ra cũng bọt bèo

Chớ vấn vương chi cho khổ chớ ?

Reo mừng gì nhỉ ? Hãy thôi reo

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

VƯỜN  ST BRUNO TÀN THU.


Vèo bay chiếc lá gió đưa vèo
Theo bước thu tàn lạnh lẽ theo
Núi đá bơ vơ dăng mắc núi
Đèo phong trơ trụi xác xơ đèo
Lạc đàn ngơ ngác nai vàng lạc
Reo tiếng xạc xào khúc vụn reo
Tiếc nuối giờ đây thêm nuối tiếc
Nhèo đôi cẳng nhẽo cốt xương nhèo

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

LÃNG DU

 

Vèo qua khung cửa lá bay vèo

Theo cánh thời gian vun vút theo

Lũng vắng sương mù gan vượt lũng

Đèo Ngang gió lộng quyết qua đèo

Lái đò lươn lướt bềnh tay lái

Reo khúc ơ hò cất tiếng reo

Nẻo ấy chưa xa vừa khuất nẻo

Nhèo nhăn đuôi mắt thoáng nhăn nhèo!

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

NẠN ĐUA XE
( thủ vĩ nhất thanh cú )

Vèo qua đường lớn chúng vòng vèo
Theo bọn đua xe chớ có theo
Dốc thả bon bon qua quán dốc
Đèo xuôi lẹ lẹ xuống lưng đèo
Hét khan cả giọng còn la hét
Reo cuống hai tay lại múa reo
Nạn kiểu này đây là vấn nạn
Nhèo ra một đống mới thôi . . nhèo .!
Phạm kim Lợi

2 comments:

  1. Sang đọc chùm xướng họa VÈO rất hay của CBG và thi hữu! Mấy ngày nay GK bận việc nên ko tham gia họa cùng mọi người.Chúc cả nhà vui!

    Trả lờiXóa
  2. Thăm bác CBG đọc thơ xướng họa hay PKL chúc thi huynh vui khỏe và xin được đồng góp họa

    NẠN ĐUA XE
    ( thủ vĩ nhất thanh cú )

    Vèo qua đường lớn chúng vòng vèo
    Theo bọn đua xe chớ có theo
    Dốc thả bon bon qua quán dốc
    Đèo xuôi lẹ lẹ xuông lưng đèo
    Hét khan cả giọng con la hét
    Reo cuống hai tay lại múa reo
    Nạn kiểu này đây là vấn nạn
    Nhèo ra một đống mới thôi . . nhèo .!

    Phạm kim Lợi



    Trả lờiXóa