Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

ÔN SỬ NGẪM TÂN


ÔN SỬ NGẪM TÂN

 

Đêm dài thức đọc sử Nam ta

Cảnh Nước Nhà tan, khiến lệ nhòa

Ác dạ buôn dân bao bậc Chúa

Tham quyền, mại quốc mấy đời Vua

Tiếng nhơ mãi hậu muôn dân phỉ

Gương xấu mà nay lắm kẻ hùa

Phải họ muốn danh  mình được …sánh...

Cùng tên Chiêu Thống đốn hèn xưa?

CAO BỒI GIÀ

01-11-2016

BÀI HỌA:

 

NHỚ XƯA

 

Yên bình chưa đến quê hương ta

Nước mắt đau thương vẫn nhạt nhoà

Tổ Quốc ngả nghiêng vì lắm chúa

Giang san đổ nát bởi nhiều vua

Đã lo bảo bọc đàn con dại

Còn phải chung chi lũ nịnh hùa

Dưới ách bạo quyền đang ngự trị

Ước gì cuộc sống giống như xưa

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÔN CỐ, TRI TÂN

 

Hào hùng sử sách giống nòi ta

Khối kẻ giờ đây muốn xóa nhòa

Bán rẻ lương tâm mong chức chúa

Duy trì quyền lực giữ ngai vua

Núi sông Việt quốc bao thằng xẻ

Trời biển Nam bang lắm đứa hùa

Con cháu Lạc Hồng đâu khuất phục                                 

Rạng ngời truyền thống tự ngàn xưa!

021116

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

HIỂM HỌA

 

Vệ quốc bảo toàn đất nước ta

Máu xương nên sử Việt chưa nhòa

Vì mơ lắm kẻ ôm chân giặc

Bởi mộng đôi thằng soán ghế vua

Đã rắp tâm cùng bè lũ nịnh

Rồi vây cánh với bọn tôi hùa

Mưu sầu kế độc ngầm toan tính

Cõng rắn,dân lành hiểm họa xưa !

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

CHUYỆN XƯA

 

Lật sách chong đèn đọc sử ta
Lòng đau thế sự lệ tuôn nhòa
Bao người nghĩa khí thề trừ giặc
Mấy bậc hiền tài dám cứu vua
Bởi háo vinh hoa nhiều kẻ nịnh . . !
Vì ham phú quý lắm thằng hùa . . !
Hai phe đối nghịch gương soi sáng
Mở mắt thời nay ngẫm chuyện xưa !
Phạm Kim Lợi / 03/11 /2016

2 comments:

  1. Rất vui sang thăm bác CBG được đọc thơ và ngâm họa chúc bác khỏe em xin phép CHUYỆN XƯA
    Lật sách chong đèn đọc sử ta
    Lòng đau thế sự lễ tuôn nhòa
    Bao người nghĩa khí thề trừ giặc
    Mấy bậc hiền tài dám cứu vua
    Bởi háo vinh hoa nhiều kẻ nịnh . . !
    Vì ham phú quý lắm thằng hùa . . !
    Hai phe đối nghịch gương soi sáng
    Mở mắt thời nay ngẫm chuyện xưa !
    Phạm Kim Lợi / 03/11 /2016

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và đáp họa.Chúc vui khỏe.

    Trả lờiXóa