Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

NGHE ĐÊM ĐÔNG CẢM TÁC



            

Cớ gì em thích bản đêm đông.

 Có phải thu qua má chợt hồng.

Để nhớ chênh chao người cuối biển.

Cho buồn héo hắt kẻ đầu sông.

Câu thơ kết nối câu thơ đượm.

Chén rượu giao bôi chén rượu nồng.

Viễn xứ ngàn trùng đang tắt nắng.

Ai ngoài vạn dặm thấy gì không?

Huy Vụ 07/11/16

 

XIN HỌA:

 

CẢM ĐÊM ĐÔNG THẤM KHÔNG TÊN

 

Đập gương tìm bóng, thấy hình không?

Năm tháng dầy thêm lớp phấn hồng

Người đã xa xăm làn gió thoảng

Buồn còn lơ lửng ngọn sầu đông

Cam đành tủi phận y duyên mệnh

Xuôi chảy theo dòng tợ nước sông

Mười bản Không Tên  nào …nhớ số(*)

Tâm can say khướt nốt …men nồng!

CAO BỒI GIÀ

09-11-2016

(*): Mười bài không tên của Nhạc sĩ Vũ Thành An

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIẾT MẤY ĐÔNG 

 

Lá rụng thu tàn giá buốt không?

Mà mơ cuối hạ cánh sen hồng.

Hanh hao sợi khói vờn lưng núi.

Lặng lẽ con đò đợi bến sông.

Chùm lửa gợi thương chùm lửa rực.

Chút men gây nhớ chút men nồng.

Ngóng trông người vẫn xa biền biệt.

Cánh nhạn ngang trời biết mấy đông!

PHAN TỰ TRÍ – 09-11-2016

 

CÙNG HỌA:

 

HOÀI NIỆM

Làm sao quên được có chiều đông
Vơ cỏ chân đê nhóm lửa hồng
Vùi củ khoai lang đào dưới bãi
Nướng con cà cuống bắt ven sông

Gió bay lan tỏa mùi ngào ngạt
Khói quyện phất phơ vị ấm nồng
Thuở đấy chăn trâu bao kỉ niệm
Đến giờ vẫn nhớ chẳng ai không.

Đào Nguyên Lịch


TIẾP HỌA:

 

CHIỀU ĐÔNG

 

Em đợi chờ ai ở bến sông

Tiết trời giá buốt giữa chiều đông

Vào đây sưởi ấm bàn tay lạnh

Nhúm lại reo vui ánh lửa hồng

Tôi kẻ phiêu lưu sầu lữ thứ

Em người đơn độc thiếu hương nồng

Gặp nhau chia xẻ niềm tâm sự

Biết đến mai còn gặp nữa không ?

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

NGHĨ NGỢI ĐÊM ĐÔNG

 

Tuổi cao giờ tí rét mùa đông

Cụ cựu chiến binh dậy máu hồng.

Nghe đám thạch sùng tâm sự hão

Đã bừng thi hứng tứ thơ nồng.

Đánh Tây kéo pháo qua bao trận

Đuổi Mĩ dựng cầu vượt lắm sông.

Một miếng giờ đây không nuốt nổi

Chết mong chưa tới tức hay không !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ NGƯỜI

 

Mấy hôm trời chuyển hẳn sang đông?

Rưng rức làm sao với bóng hồng

Hoa sữa ngất ngây bên cửa sổ

Bằng lăng quyến rũ cạnh bờ sông

Ngày hoang vứt bỏ tình băng giá

Đêm vắng thầm ôm mộng ấm nồng

Rượu ngọt thơ hay lòng đắng đót

Biết người còn nhớ tới thu không

Nguyễn Vĩnh Bảo

 

ĐỒNG HỌA: 

 

GIÓ ĐÔNG


Muốn hãy dừng mau . . ngọn gió đông
Nàng đang tím tái . . nhạt môi hồng
Hanh heo vạt áo . . người đầu phố
Lạnh buốt lòng ai . . kẻ cuối sông
Gánh nặng đường đời - đời quãnh quẽ
Giải sầu chén rượu - rượu thơm nồng
Vần xoay thế thái còn mong mỏi
Nước nổi bèo trôi có thể không ?
Phạm KimLợi

 

CÙNG HA:

 

CÒN GÌ ?

 

Thôi đng khơi gi lá su đông

Đ má em tôi mãi ng hng

Lng ngm mây tri giăng ngn trúc

Mà thương dáng bu đi đu sông

Mùi hương ngày y chưa phai nht

Chăn gi đêm nao vn mn nng

Giai cp vô tình gieo nghit ngã

Người ơi, còn nh nhng chi không ?

Thc Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU TÍM

 

Tim tím trời chiều phủ sắc đông

Đìu hiu nắng nhạt thiếu mây hồng

Đàn chim ríu rít quay về tổ

Cô lái vội vàng tách bến sông

Bến vắng càng xui lòng nhớ thắt

Bờ xa  thêm  khiến dạ thương nồng

Hồi hương lữ khách buồn man mác

Chẳng biết người xưa có đợi không ?

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN ĐÔNG

 

Gác lẻ đêm về buốt gió đông

Chờ ai quạnh quẽ nét  môi hồng

Phòng khuya đối ảnh sầu trăng gió

Lối thẳm trông người chạnh núi sông

Gạt bếp tro tàn, trơ bếp lạnh

Tìm hương gối cũ, nhạt hương nồng

Tha phương một bóng ngùi cô lữ

Chuốc nỗi đau này mấy kẻ không ?

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

NỖI NHỚ ĐÊM ĐÔNG

 

Phố núi lạnh căm trong tiết đông

Cô đơn nhuộm tím cánh môi hồng

Ta nơi xứ lạ trăng đầu núi

Người ở quê nhà gió cuối sông

Dẫu có chia chung trời lớn rộng

Làm sao cùng nhắp chén cay nồng ?

Chất chồng nỗi nhớ qua năm tháng

Tri kỷ một đời có thấu không ?

Sông Thu

4 comments:

  1. Họa bài Nghe đêm đông cảm tác:
    HOÀI NIỆM

    Làm sao quên được có chiều đông
    Vơ cỏ chân đê nhóm lửa hồng
    Vùi củ khoai lang trên góc ruộng
    Nướng con cà cuống dưới bờ sông
    Gió bay lan tỏa mùi ngào ngạt
    Khói quyện phất phơ vị ấm nồng
    Thuở đấy chăn trâu bao kỉ niệm
    Đến giờ vẫn nhớ chẳng ai không.

    Trả lờiXóa
  2. Bác sửa cho em đôi chữ ạ, mong thông cảm và cám ơn
    Câu 3: Vùi củ khoai lang đào dưới bãi
    Câu 4: Nướng con cà cuống bắt ven sông

    Trả lờiXóa
  3. Đã sửa theo ý Huynh. Chúc vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  4. Sangthawm bác CBG đọc thơ HV cảm thấy hay em xin được họa chúc bác khỏe
    GIÓ ĐÔNG
    Muốn hãy dừng mau . . ngọn gió đông
    Nàng đang tím tái . . nhạt môi hồng
    Hanh heo vạt áo . . người đầu phố
    Lạnh buốt lòng ai . . kẻ cuối sông
    Gánh nặng đường đời - đời quãnh quẽ
    Giải sầu chén rượu - rượu thơm nồng
    Vần xoay thế thái còn mong mỏi
    Nước nổi bèo trôi có thể không ?
    Phạm KimLợi

    Trả lờiXóa