Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

NÀNG THƠ



 

Có phải nàng thơ đến với ta

Duyên chăng mây ấm bước vào nhà

Long lanh sóng mắt trăng non đợi

Chúm chím vành môi sắc ngọc qua

Mái tóc  mượt đen say chiếu mộng

Bờ vai nõn trắng đắm khăn hoa

Xuân sang chếnh choáng men tình lạ

Người đẹp trong mơ thật lụa là

Nguyễn Vĩnh Bảo

 

XIN HỌA:

 

HỒN THƠ

 

tương khí thơ bầu, bạn với ta

Ngâm nga lãm nguyệt trước hiên nhà

Nhân tình vạn nỗi quên quên tạm

Thế thái muôn niềm gác gác qua

Xúc cảm người đây tuồng thấm rượu

Thi ca nàng đó mãi tươi hoa

Năm canh những tưởng bao điều mộng…

Lại thả hồn bay thỏa sức là…

CAO BỒI GIÀ

09-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH BẠN DUYÊN THƠ

Bao năm thi phú bạn cùng ta
Gần gũi, quen thân ngỡ một nhà
Gửi gắm lời hay khi bác đến
Đổi trao ý đẹp lúc em qua
Giao lưu nghĩa đấy ngời như ngọc
Xướng họa tình này thắm tựa hoa
Cầu nối mỗi ngày càng xích lại
Bên nhau khăng khít hẳn còn là...
Đào Nguyên Lịch


CÙNG HỌA:

 

NỖI NHỚ

 

Ngỡ rằng duyên nợ, bậu cùng ta

Từng sống bên nhau dưới mái nhà

Vụng trộm cuộc tình vừa chớm nở

Thầm mong trắc trở sớm trôi qua

Thế rồi bươn chải tìm cơm áo

Để lại ưu sầu, nhạt sắc hoa

Thui thủi một mình trong nỗi nhớ

Không buồn trang điểm, nói chi là...

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

XIN VỚI NÀNG THƠ

 

Viết họa buồn thay cái nỗi ta

Nào đâu thấy bóng đẹp vô nhà.

Chỉ ông đầu bạc năng lui tới

Bên cụ râu dài thích lại qua.

Ba lão nặng tai hò thủng vách

Tám câu cậy thế khó chiều hoa.

Biết thân biết phận mong chi nữa

Xin với Nàng Thơ hãy nhớ là …

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

HÒ HẸN CÙNG TRĂNG

 

Nàng trăng y hẹn đến cùng ta

Ánh sáng lung linh tỏa khắp nhà

Trắng muốt nụ quỳnh bên cửa đợi

Xạc xào ngọn gió trước hiên qua

Áo tơ uyển chuyển ôm thân ngọc

Mái tóc bồng bềnh tôn nét hoa

Say đắm tay vin...bình rượu đổ

Hương thơm nồng quyện ngỡ như là...

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI...

 

Chỉ có ngậm ngùi một bóng ta

Trời mây bàng bạc nhớ quê nhà

Lạnh lùng...chốn ấy đông vừa đến

Hiu hắt...nơi này thu mới qua

Sương trắng vườn xưa che khóm trúc

Trăng buồn đêm vắng rọi tường hoa

Bao niềm tâm sự còn ray rứt

Nghe lá chiều rơi cứ ngỡ là...!!!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG BẠN LẠI CHƠI

 

Ước mong bạn hãy tới cùng ta

Khuya sớm chung vui một mái nhà

Gió hỡi êm đềm xin chậm bước

Trăng ơi đắm đuối chớ mau qua

Tóc thề lả lướt vờn nhành liễu

Môi thắm mịn màng cợt cánh hoa

Ước mãi bên mình, ngàn tâm sự

Giáng Hương kiều diễm,phải chăng là ...

Thanh Hòa

2 comments:

  1. TÌNH BẠN DUYÊN THƠ

    Bao năm thi phú bạn cùng ta
    Gần gũi, quen thân ngỡ một nhà
    Gửi gắm lời hay khi bác đến
    Đổi trao ý đẹp lúc em qua
    Giao lưu nghĩa đấy ngời như ngọc
    Xướng họa tình này thắm tựa hoa
    Cầu nối mỗi ngày càng xích lại
    Bên nhau khăng khít hẳn còn là...

    Trả lờiXóa
  2. TÌNH BẠN DUYÊN THƠ

    Bao năm thi phú bạn cùng ta
    Gần gũi, quen thân ngỡ một nhà
    Gửi gắm lời hay khi bác đến
    Đổi trao ý đẹp lúc em qua
    Giao lưu nghĩa đấy ngời như ngọc
    Xướng họa tình này thắm tựa hoa
    Cầu nối mỗi ngày càng xích lại
    Bên nhau khăng khít hẳn còn là...

    Trả lờiXóa