Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


NGÀY NHÀ GIÁO VN

 

Hai mươi- mười một, Việt Nam ta

Ngành giáo vinh danh tại xứ nhà

Bao thuở trồng người chưa chịu lớn

Cái thời dựng nước chẳng vươn xa

Chén cơm lận đận đành bê bối

Tiền gạo lao đao phải lết la

Sự thế mong sao nhiều đổi mới

Cô Thầy sống đỡ tủi thân mà...                

Văn Thanh

 

XIN HỌA:

 

THƯƠNG

Mừng ngày Nhà giáo ở quê ta

Cũng tiếng danh xưng đẹp mấy…Nhà

Bấy  thuở ca khen nào có khác…

Bao năm lễ lạc vẫn y mà…

Động viên mãi mãi  mơ thôi…đói

Cải cách hoài hoài mộng tiến …xa

Giáo án ngày nào còn dán áo

Cô thầy ắt cứ phải …lê la

CAO BỒI GIÀ

19-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

KÍNH CHÚC THẦY CÔ


Kính chúc cô thầy xứ Việt ta
Ngày vui trọn vẹn ở quê nhà
Yêu nghề phải uống dòng cay nghiệt
Mến trẻ đành quàng chuỗi xót xa
Đất nước chìm thanh đồng Ngọc Lũ
Non ngàn vọng tiếng sắt phèng la
Bùn hôi chẳng lấm chồi trinh bạch
Nắng chiếu màu sen mãi mượt mà
Bửu Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

KỶ NIỆM XƯA

 

Ba mấy năm rồi có nhớ ta ?

Ngày xưa nghề giáo ở quê nhà

Miệt mài dạy dỗ nơi trường cũ

Bỗng chốc giã từ tới chốn xa

Bục giảng ân cần lời chỉ dạy

Học trò lơ đãng tiếng rầy la

Bao nhiêu kỷ niệm như còn đấy

Bừng lại trong tim một chút mà!

NS

 

TIẾP HỌA:

 

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Thầy Cô sống mãi tận trong ta
Góp sức điểm tô nước với nhà
Phấn bảng rèn tài về chốn thẳm
Bút nghiên luyện đức tới nơi xa
Việc hay biết mấy bao tôn trọng
Điều tốt vô cùng bấy ngợi ca
Tay lái con đò qua sóng gió
Đưa từng lớp trẻ cặp bờ mà!
Đào Nguyên Lịch

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 

Nhân ngày nhà giáo tại quê ta

Xin có đôi câu chúc cả nhà

Trò giỏi ngoan hiền lên tột đỉnh

Lương cao ngất ngưởng vượt tầm xa

Chú tâm mẫn cán, nên mềm mỏng

Làm việc chuyên cần chớ hét la

Thế hệ mai sau thăng tiến mạnh

Năm châu, bốn bể ngợi ca mà

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

SỰ HỌC QUÊ XƯA

 

Nhớ ngày sự học ở quê ta

Là chuyện thiêng liêng của mọi nhà.

Trường lớp ghế bàn nào đã đủ

Thầy cô làng xóm có đâu xa.

Ta gìn tâm sáng theo lời dạy

Bạn tránh đời vương những tiếng la.

Ơn ấy ghi lòng theo mãn phận

Nói sao cũng chẳng đủ cơ mà .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM VUI CUỐI TUẦN

 

Còn chút niềm vui cho chính ta

Ra công dạy trẻ tiếng quê nhà*

Học trò hớn hở vui ngày mới

Cô giáo rộn ràng nhớ thuở xa

Chân sáo điệu đàng xinh qúa nhỉ?

Áo dài tha thướt đẹp ghê mà !

Bây giờ trông các em làm dáng

Thương qúa là thương...chẳng nỡ la !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

THẦY BẤT ĐẮC DĨ

Dù rằng đi nữa cũng đời ta !
Thời khó sinh nhai ở các nhà
Toán dạy kiếm ăn do bụng lép
Văn kèm trọ học bởi quê xa
Dư hơi đầu buổi nên siêng giảng
Khản cổ cuối giờ chẳng muốn la
Kỷ niệm gia sư ai giống tớ ?
Nhân đây ôn lại ngẫm vui mà ?
VLT

 

TIẾP HỌA:

 

VINH DANH CÔ GIÁO MỚI

 

Hạnh phúc nào hơn dậy tiếng ta

Giúp bao trẻ nhỏ gốc quê nhà

Gia phong nguồn cội không buông lỏng

Nề nếp ngôn từ chẳng lạ xa

Cô giáo tận tâm vì nghĩa cả

Học trò chăm chỉ tránh lời la

Muốn cho đất nước trường tồn mãi

Đừng để một mai...chữ Việt mà !

Thanh Hòa

8 comments:

  1. NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Thầy Cô sống mãi tận trong ta
    Góp sức điểm tô nước với nhà
    Phấn bảng rèn tài về chốn thẳm
    Bút nghiên luyện đức tới nơi xa
    Việc hay biết mấy bao tôn trọng
    Điều tốt vô cùng bấy ngợi ca
    Tay lái con đò qua sóng gió
    Đưa từng lớp trẻ cặp bờ mà!

    Trả lờiXóa
  2. NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Thầy Cô sống mãi tận trong ta
    Góp sức điểm tô nước với nhà
    Phấn bảng rèn tài về chốn thẳm
    Bút nghiên luyện đức tới nơi xa
    Việc hay biết mấy bao tôn trọng
    Điều tốt vô cùng bấy ngợi ca
    Tay lái con đò qua sóng gió
    Đưa từng lớp trẻ cặp bờ mà!

    Trả lờiXóa
  3. Thường nghe: "Không thày đố mày làm nên", là ngạn ngữ hay của người Việt.
    Thiết nghĩ: Hôm nay là ngày Hiến Chương (pháp độ điển chương -từ cũ) nay là ngày Nhà Giáo Việt nam, ngày tôn vinh bậc thày trong nước Việt, chúng ta nhờ chút kiến thức học được của các bậc thày mà ta có được chút gọi là Văn hoá. Ấy vậy mà cả một trang gọi là thơ trên, được duy nhất "01" bài thơ " Người lái đò của ĐNL, hỏi có đáng suy nghĩ để hoạ cho " sướng" không ạ.??

    Trả lờiXóa
  4. Bạn Quang Chỉnh thân mến,
    Bạn nói đúng , chúng ta phải tôn sư trọng đạo. Bạn nói rằng cả trang thơ chỉ có một bài nói nên ý ấy, thế là bạn đã chỉ sờ đuôi voi mà vội “phán” rồi. Bạn đã tìm những bài cũ năm xưa nói về ngày này chưa? Còn những bài mà bạn phê phán, sao bạn không nghĩ ở một giác độ khác. Những người viết nên những dòng đó chính là những người thầy, họ đang nói về họ đó…
    Họ không có quyền “bông lơn” về cái nghiệp dĩ vui ít buồn nhiều của mình chăng?
    Sao bạn không góp họa một bài để ca ngợi các thầy cô như bạn nghĩ mà chỉ ghé qua buông mấy câu chưa căn cứ như thế
    Chúc bạn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc kĩ bài Người lái đò của ĐNL, quangchinh thấy toát mồ hôi.
    ...."rèn tài về chốn thẳm"- ( đáy sâu lắm).
    ..." luyện đức tới nơi xa"( xa lắm, - ngoài cả kỉ cương biên giới)
    ..."đưa từng lớp trẻ cặp bờ mà" -( có phải là bờ mà (lỗ) không nhỉ.?

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa