Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

EURO 2016: BỒ ĐÀO NHA - ICELAND: 1-1


BỒ ĐÀO NHA  - ICELAND:  1-1


Bỏ phí thời cơ trước trận tiền

Xê Rờ một tối rõ vô duyên(*)

Ni Na mở cuộc tung thành địch (**)

Thần Sấm ra đòn hạ chiếu trên(***)

Quân mạnh đành cam rơi điểm quý

Tướng hùng cũng chịu chuốc phần đen

Người Bồ tiếc nuối rời sân cỏ

Kẻ yếu nhiều khi cũng tạo phiền!

CAO BỒI GIÀ

15-06-2016

(*):: C. RONALDO

(**): NINA người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha

(***): Thần Sấm là biệt danh của cầu thủ Iceland: Birkir Bjarnason



BỒ AILEN

Xê e rờ bảy bỗng lu mờ
Đồng đội NiNa chộp được cơ
Chân họ vừa tung đà động lưới
Tay anh muốn phất lại không cờ
Quân Bồ vào trận hòng xây mộng.
Thần Sấm ra về thỏa giấc mơ
Vận khứ anh hùng chan nước mắt*
Mới hay hên rủi khó ai ngờ
Huy Vụ

5 comments:

  1. Sang đọct thơ rất vui! Chúc huynh có nhiều sk để thức cùng Euro và viết tiếp những bình luận thú vị về bóng đá Euro bằng thơ đường!

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn Huynh đã ghé thăm. Mời Huynh cùng chấp bút thi họa bình luận bóng đá cho vui. Chúc Huynh vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  3. BỒ AILEN
    Xê e rờ bảy bỗng lu mờ
    Đồng đội NiNa chộp được cơ
    Chân họ vừa tung đà động lưới
    Tay anh muốn phất lại không cờ
    Quân Bồ vào trận hòng xây mộng.
    Thần Sấm ra về thỏa giấc mơ
    Vận khứ anh hùng chan nước mắt*
    Mới hay hên rủi khó ai ngờ

    Trả lờiXóa
  4. Kính bác Cao .hầu như các bài em đều làm (lén) trong giờ làm việc lên rất dễ bị sai,thô.Có gi xin Bác cứ chỉnh sửa giúp em cảm ơn

    Trả lờiXóa
  5. Gop cùng ĐTQ với bác cho vui
    NGA 1 Slovakia 2
    Đã bỏ lâu rồi thuyêt Mác Lê
    Sức ỳ Nga Ngố vẫn lê thê.
    Hàng công rời rạc khi thâm nhập.
    Lớp thủloay hoay lúc rút về.
    Tiệp Khắc* ngày xưa bao kẻ mến.
    Sì lô hiên tại khó ai chê.
    Con đường phía trước còn gai góc.
    Có mấy ai đâu vẹn chữ thề.

    Trả lờiXóa