Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

XUÂN ƯỚC


XUÂN ƯỚC

 

Hồn ướp vườn yêu trải dạ cầu

Thiều quang muôn vẻ quyện vào nhau

Ngàn mai sặc sỡ nồng hương mộng

Dặm liễu đong đưa thắm sắc màu

Đủng đỉnh cái xuân khoe gió lộng

Say sưa điệu ái dạo cung đầu

Mơ màng tuổi ngọc say niềm ước

Cứ ngỡ mình đang hóa phép mầu.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

THỎA ƯỚC

 

Xuân ấy đôi ta hợp nguyện cầu

Xin  Trời cho sống mãi bên nhau

Bão giông cũng vượt hơn mơ tưởng

Sóng gió rồi tan thật nhiệm mầu

Dạ vững đêm ngày nuôi ý hiệp

Lòng kiên năm tháng dưỡng tâm đầu

Trăm năm mộng ước dù chưa …trọn

Nhưng tóc cùng chung điểm trắng …mầu.

CAO BỒI GIÀ

29-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

TẦM XUÂN

 

Thảng thốt tầm xuân nối nhịp cầu

Nghìn trùng mắt vọng ngóng tình nhau

Đường xưa dấu ái sầu chia ngả

Lối cũ sắc yêu nhớ nhuộm màu

Trăng rụng đêm tàn mờ ngõ cụt

Sóng khơi gió lộng trắng giang đầu

Thuyền đi đi mãi không về bến

Mỏi đợi thời gian phút nhiệm mầu !

Lý Đức Quỳnh 29.3.2016

 

CÙNG HỌA :

 

DUYÊN QUÊ

 

Dòng sông không thể thiếu cây cầu

Để nối hai bờ lại với nhau

Anh ở bên này -  thôn xóm lưới

Em nơi phía ấy - rẫy hoa màu

Đêm trăng sánh bước cùng soi bóng

Chiều gió kề vai nhẹ ngả đầu

Đám cưới đầu xuân qua mỗi nhịp

Áo hoa rực rỡ đẹp khoe mầu.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

THẬT NHIỆM MẦU

 

Xuân đến bảo nhau viết ước cầu

Để xem ý nguyện có như nhau

Người cười ha hả : cùng nguyên chữ

Kẻ liếc đong đưa : cũng một màu.

Chim cứ ríu ran ca chuyện mới

Nắng càng ấm áp ủ tia đầu

Ai hay Trời Phật luôn gần gũi

Đưa những điều mong tới nhiệm mầu .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

MỘNG ƯỚC


Nếu như dải lụa bắc nên cầu
Ắt hẳn đôi mình đã có nhau
Chàng vẽ chân mày em rõ nét
Thiếp thêu đôi cánh phượng tươi màu
Nâng đàn hát bản " Tình ca cuối"
Vẫy mực đề thơ" Giấc mộng đầu"
Con trẻ rộn ràng bên bố mẹ
 Ngoài hiên lá trúc ngát xanh mầu
Thy lệ Trang

 

CŨNG HỌA :

 

DUYÊN ƯỚC TIÊN XE

 

Lời thương gửi tới tận tinh cầu

Ước được muôn đời ở với nhau

Quốc sắc thiên hương thêm đẹp nết

Phong vân tuế nguyệt mãi xôi màu

Huyền Sương đã có rơn khúc dạ

Chày Ngọc càng mong ngẩn mái đầu

Nay thỏa Lam Kiều xe thắm phận

Thực - mơ thôi rối những cơ mầu.

 Phan Tự Trí 

 

ĐỒNG HỌA :

 

LINH DIỆU

 

Nhớ buổi chung đôi đã nguyện cầu

Buồn vui hãy nhé, sớt chia nhau

Trăm năm giấc mộng không phai giấc

Một kiếp màu hoa chẳng nhạt màu

Bóng ngả còn say dường thuở trước

Xuân qua vẫn thắm tựa ban đầu

Dù cho cuộc thế ngàn dâu bể

Linh diệu tình yêu mãi nhiệm mầu.

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA :

 

KHẤN NGUYỆN DƯỚI TRĂNG.

 

Dưới Trăng đôi bóng nguyện thề...Cầu !

Cộng khổ đồng cam gắn bó nhau.

Cầm sắt tơ đàn se thắm mộng.

Tao khang tấm cám dệt tươi màu.

Trang đời êm ấm trăm năm kết!

Cuộc sống ung dung hạnh phúc đầu!

Thành kính tâm nguyền dâng Nguyệt Điện...

Gương Nga linh ứng độ xanh màu.

Trần Lệ Khánh

3 comments:

  1. DUYÊN ƯỚC TIÊN XE

    Lời thương gửi tới tận tinh cầu
    Ước được muôn đời ở với nhau
    Quốc sắc thiên hương thêm đẹp nết
    Phong vân tuế nguyệt mãi xôi màu
    Huyền Sương đã có rơn khúc dạ
    Chày Ngọc càng mong ngẩn mái đầu
    Nay thỏa Lam Kiều xe thắm phận
    Thực - mơ thôi rối những cơ mầu.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
  2. LINH DIỆU

    Nhớ buổi chung đôi đã nguyện cầu
    Buồn vui hãy nhé, sớt chia nhau
    Trăm năm giấc mộng không phai giấc
    Một kiếp màu hoa chẳng nhạt màu
    Bóng ngả còn say dường thuở trước
    Xuân qua vẫn thắm tựa ban đầu
    Dù cho cuộc thế ngàn dâu bể
    Linh diệu tình yêu mãi nhiệm mầu.

    Nguyễn Gia Khanh

    Trả lờiXóa
  3. Đình Tự xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi đã tạo sân chơi,cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đã thịnh tình góp bút làm cho sân chơi thắm tình thi hữu. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quí vị, Đình Tự xin gửi lời chúc sức khỏe, an lạc. Xin kính chào!

    Trả lờiXóa