Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

HẠN HÁN



 

Nắng nung, biển lấn cảnh khô hong

Hạn, mặn mênh mênh khắp ruộng đồng

Bò gục im lìm trên bãi cỏ

Thuyền nằm chết lặng giữa dòng sông

Lạch khan phơi bụng, buồn nao dạ

Đất nứt toang da, thắt cả lòng

Trời hỡi thương tình mưa cứu khổ

Muôn loài sắp …chết, đứng ngồi trông !

CAO BỒI GIÀ

26-03-2016

 

BÀI HỌA :

 

THẢM CẢNH

 

Nắng hạn tiêu điều nạn gió hong

Triều dâng nhiễm mặn xác xơ đồng

Ruộng sâu cháy lúa ngăn mầm sống

Lạch cạn khô dòng chặn bến sông

Cảm cảnh sinh linh tàn héo mộng

Chạnh niềm cuộc thế nát tan lòng

Cao xanh có thấu tình dân vọng

Thấp thỏm mưa về mãi đợi trông.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA :

 

HẠN HÁN

 

Hừng hực suốt ngày như lửa hong

Cằn khô nứt nẻ khắp nương đồng

Kênh mương thiếu nước trơ phèn mặn

Dòng chảy cạn nguồn lộ đáy sông

Xơ xác ruộng còi, cây héo đọt

Ủ ê chồng nản, vợ đau lòng

Than trời trách đất nào ai thấu

Một trận mưa ào mỏi cổ trông. !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

HƯƠNG XƯA

 

Men tình dạ đắm luống sầu hong

Dĩ vãng hằng in thuở mục đồng

Mùa đến diều rồng bay trước gió

Ngày sang bè chuối lội triền sông

Bao nhiêu nỗi nhớ trong tiềm thức

Là bấy niềm thương dậy cõi lòng

Thổn thức tim yêu say mộng tưởng

Hương xưa ấp ủ mãi hoài trông.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

THIÊN TAI

 

Nhân họa góp phần nạn nắng hong

Miền Tây mặn nhập lúa khô đồng

Con tôm thoi thóp ngoi cùng cá

Cái bến bơ phờ nghẹn với sông

Thủy lợi tầm nhìn xa mấy thước

Dân sinh dự án rộng bao lòng

Xanh kia thăm thẳm cao vời vợi

Có thấu hay ngồi xổm ghế trông ?

Lý Đức Quỳnh 27.3.2016

 

HỢP HỌA :

 

HẠN MẶN ĐỒNG NAM

 

Trời Nam mưa vắng hạn khô đồng

Ruộng nẻ nắng nhằm lúa để hong

Cháy lá vật nuôi dần đuối sức

Nghẹn bông người thấy thật đau lòng.

Đã đành bất lực cây đòi nước

Lại vướng cạn dòng mặn lấn sông.

Nhìn đất coi mây dường hết cách

Quẩn quanh đâu chỗ gửi hồn trông.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

HẠN HÁN. 


Hạn hán kiểu nầy chắc chết hong.
Ao hồ khô cạn huống chi đồng.
Nông dân chới với lan tràn mặn.
Ngư nghiệp rã rời cạn kiệt sông.
Cuộc sống lầm than luôn đối mặt.
Dân tình đói rách mãi cam lòng.
Nguồn trên hư thực ai nào biết.
Miệt dưới bơ phờ mỏi đợi trông.
Trương Văn Luỹ

 

ĐỒNG HỌA :

 

THỦ PHẠM.

 

Thắt ruột, nơi nơi nứt nẻ đồng

Dân tình bất lực ngóng chờ trông

Cơn mưa chẳng thấy, khô ngòi lạch

Nguồn nước đâu còn, cạn suối sông

Bạt núi, san hồ ai thoả dạ?  

Chặt cây, đắp đập kẻ hài lòng?

Trời, người góp sức gây nên hạn

Sinh vật chết mòn dưới nắng hong.

27-3-2016.

Đoàn Đình Sáng.

CÙNG HỌA :

 

VỚI THIÊN TAI

 

Lửa nắng tuôn ào tựa sấy hong

Ngọt lui mặn lấn tuốt ao đồng

Nước hôi cá ngáp khắp bờ ruộng

Đất nẻ thuyền phơi tận đáy sông

Mới đó mất mùa buồn mấy mạng

Rồi đây sạt nghiệp não bao lòng

Dân mình không thể ngồi kêu khổ

Nghĩ kế thay trời khỏi đợi trông !

PHAN TỰ TRÍ 

 

TIẾP HỌA :

 

ĐỢI NẮNG


Đông Bắc* ngại gì cảnh nắng hong
Bao ngày tuyết lạnh sắt se lòng
Chiều mong xuân sắc tràn muôn nẻo

Sáng đợi dương quang ngập mọi đồng
Bọn trẻ 
vô tư đùa ngọn thác
Lớp già thơ thẩn dạo bờ sông
Chú Ki rộn rã theo chân chủ
Da sẫm màu nâu toại ý trông

* TLT ở thuộc miền đông bắc Hoa Kỳ, mùa hè rất ngắn

Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. Xin có bài họa muộn:

    VỚI THIÊN TAI

    Lửa nắng tuôn ào tựa sấy hong
    Ngọt lui mặn lấn tuốt ao đồng
    Nước hôi cá ngáp khắp bờ ruộng
    Đất nẻ thuyền phơi tận đáy sông
    Mới đó mất mùa buồn mấy mạng
    Rồi đây sạt nghiệp não bao lòng
    Dân mình không thể ngồi kêu khổ
    Nghĩ kế thay trời khỏi đợi trông !

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa