Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

CHẲNG MÀNG


CHẲNG MÀNG

 

Chính luận đa đoan tớ chẳng bàn

Điền viên vô sự chốn bình an

Trường danh ngột ngạt mùi ngôi vị

Chợ lợi nồng nàn sắc áo quan

Bác học uyên thâm còn phải đợi

Nhân hiền túc trí vẫn chưa ban

Riêng ta thơ rượu vui bằng tín

Tiêu sái vài chung cảm thấy nhàn.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

CŨNG CHẲNG MÀNG

 

Đời loạn, đức suy ắt phải bàn

Nín thinh mặc kệ hỏi sao an ?

Dù không tơ tưởng ham quyền quí

Dẫu chả mơ mòng  hám tước quan

Công chính thiện ngôn, ơn  nghiệp hưởng

Trung ngay trực ngữ, quả Trời ban

Đôi vần bộc bạch khi cần thiết

Thanh thản trong tâm, mới thật nhàn.

CAO BỒI GIÀ

23-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

VÔ THƯỜNG

 

Nhân gian thế sự há chi bàn?

Thấu hiểu vô thường dạ mới an

Mến bạn mua quà hay tạo phước

Thương người chọn nẻo muốn làm quan

Đôi lần phạm lỗi xin tha thứ

Lắm lúc sai lời nhớ bảo ban

Cuộc sống nơi đây là cõi tạm

Chẳng nên phiền não giúp tâm nhàn.

Như Thu

 

CÙNG HỌA :

 

CÓ SỰ NHÀN

 

Cuộc sống tùy nghi chẳng chuyện bàn

Thảy đều phải “kiếm” để đời an.

Công quyền tháng tháng dăm ba cục

Lao động ngày ngày mấy một quan.

Vô ngã giúp đời danh Phật tặng

Vị tha trợ thế lợi Trời ban.

Hòa trong vật lộn thơ đồng cảm

Giữa mọi niềm vui có sự nhàn.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

CŨNG MUỐN NHÀN

 

Thế sự vòng vo,rối hẳn bàn

Góp lời trung chính dựng đời an

Thất phu cũng thể là dân nước

Hữu trách riêng nào chỉ cán quan

Chẳng thói công hầu bày nghị gật

Hay trò lợi sĩ đợi danh ban

Phối hòa bản xướng cung trầm bổng

Hạnh phúc thành chung hưởng thái nhàn !

Lý Đức Quỳnh 24.3.2016

 

HỢP HỌA :

 

VỀ VỚI TỊNH AN

Nhiêu khê thế sự dễ đâu bàn
Quảy gánh ta về với tịnh an
Gột sạch bao hồi hôi nếp lại
Tránh xa mấy buổi thối lề quan
Dối trên học vị ma, không xứng!
Lừa dưới đay mề thiệt, đáng ban?
Bạn hữu mỗi chiều vui mở mạng
Họa thơ có bận vẫn an nhàn.
Phan Tự Trí

 

CŨNG HỌA :

 

SỰ ĐỜI

 

Thế sự chung quanh lắm chuyện bàn

Dân tình thấp thỏm dạ nào an

Người lo có gạo ăn từng bữa

Kẻ sợ hết thời vuột chức quan

Học vị bằng cao cha chú tặng

Sư thày miệng dẻo thánh thần ban            

Nhìn đời ngẫm nghĩ càng thêm rối

Biết đến khi mô hưởng được nhàn?

Thy Lệ Trang

2 comments:

  1. Xin có bài họa muộn:

    VỀ VỚI TỊNH AN

    Nhiêu khê thế sự dễ đâu bàn
    Quảy gánh ta về với tịnh an
    Gột sạch bao hồi hôi nếp lại
    Tránh xa mấy buổi thối lề quan
    Dối trên học vị ma, không xứng!
    Lừa dưới đay mề thiệt, đáng ban?
    Bạn hữu mỗi chiều vui mở mạng
    Họa thơ có bận vẫn an nhàn.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã ưu ái tạo sân chơi, cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đã đồng cảm tham gia bài họa làm cho sân chơi thắm tình bằng hữu. xin chúc quí vị sức khỏe, nhiều thành đạt trong cuộc sống. xin kính chào!

    Trả lờiXóa