Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

TIẾNG SÁO THƯƠNG


TIẾNG SÁO THƯƠNG

 

Chuyền cành đôi sáo  hót vui sao

Thánh thót vang ngân tiếng gọi chào

Réo rắt ru hồn say  nắng sớm

Líu lo nâng dạ ngắm trời cao

Thực thà đan nốt cung hòa tấu

Dịu ngọt  pha bè  khúc họa giao

Đừng học theo người chim sáo nhé

Nói lời gian dối lọc lừa nhau!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

KHÚC GIAO HÒA

 

Cảm cảnh giao hòa thấy khoái sao

Đôi uyên ương vũ sớm mai chào

Ngân nga điệu ái nghe trầm bổng

Réo rắt câu tình vọng thấp cao

Lay động cành xuân mùa hợp cẩn

Tuôn trào hương mộng khúc bôi giao

Bao điều tự vấn trong tâm tưởng

Chả trách đời này chẳng thiếu nhau...

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHIM TRỜI.

 

Chim trời sải cánh nhẹ nhàng sao

Giỡn gió, vờn mây, thỏa kết giao

Rừng thẳm hoa thơm luôn vẫy gọi

Đồng xanh trái ngọt mãi mời chào

Nhắn đàn: lưới bủa không sà thấp

Nhủ bạn: mồi giăng phải vọt cao

Tận hưởng thiên nhiên cho thỏa dạ

Yên bình vui sống mãi bên nhau.

 18-3-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

MUỘN MÀNG

 

Xin chớ bao giờ hỏi tại sao

Gặp anh, em chẳng có câu chào

Bởi hồn rong ruổi khung trời rộng

Và dạ mơ màng dãy núi cao

Nơi ấy người xưa đang ngóng đợi

Chốn này tâm trí vẫn tương giao

Đường đời đôi ngã, mong người hiểu

Ta có là gì đâu của nhau !

Phương Hà

 

TIẾP HỌA :

 

  HÒA XƯỚNG ĐƯỜNG THI

 

Bài họa vào đề khó vậy sao

Nặng tình bằng hữu đã mời chào

Tứ thi phóng khoáng tinh hoa cổ

Niêm luật chỉn chu nghệ thuật cao

Chắc lọc ngôn từ cho hợp lý

Trình bày âm điệu phải tương giao

Mong rằng ý nghĩa không đơn điệu

Để mãi vườn đời gắn kết nhau.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

LỠ LÀNG


Ba tuần im lặng thấy buồn sao!

Bữa nọ nghe kêu lại hổng chào

Có lẽ đời ta thân phận hẩm

Hay là số bậu cổng tường cao

Đôi khi chờ dịp mong bày tỏ

Lắm lúc ngã lòng nghĩ tuyệt giao

Cám cảnh cơ hàn thôi tưởng nhớ

Duyên hài không trọn chớ phiền nhau!

Như Thu

 

CŨNG HỌA :

 

CHUYỆN NGHE LỎM

 

Không nghe bọn sáo nói gì sao !

Chúng hướng họa mi hót đón chào.

Ríu rít hát ca mừng bạn mới

Nhịp nhàng nhảy múa rộn cành cao.

Nhủ mình khiêm tốn khi cư xử

Dạy trẻ ân cần lúc kết giao.

Núi đỏ rừng xanh nhiều hiểm cảnh

Quây quần long phụng để cùng nhau …

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

HƯƠNG THẢO

 

Bắt chước tiếng người, thế đã sao!

Vào ra “Có khách!” giọng buông chào

Dẫu tình nhớ lại vầng mây trắng

Và dạ ước về dãy núi cao

Cá chậu thẫn thờ thời ý hợp

Chim lồng đau đáu lúc tâm giao

Sang sông ngoái lại đau lòng quá

Hương thảo ơi chàng gởi đến nhau!

PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA :

 

LỜI SÁO NHẠI

 

Sáo hóa ra người cũng lắm sao

Líu lo điệp khúc dạ thưa chào

Làm vui tai kẻ văn bằng thấp

Để tội miệng thằng học vị cao

Mãi thói thần sầu xây xã hội

Luôn trò quỷ khóc dựng tương giao

Lợi danh uốn éo sân si diễn

Chót lưỡi vô hồncạm bẫy nhau !

Lý Đức Quỳnh 20.3.2016

 

TIẾP HỌA :

 

CHIM SÁO

 

Hello" giọng nói ngọt làm sao

Khách đến hân hoan sáo đón chào

Kẻ lạ giật mình đâu giọng líu

Tiếng vang nghe vọng ở tầng cao

"Mời vô" ríu rít lời thăm viếng

"Tạm biệt ồn ào tiếng tiễn giao

Tiếp khách ,giữ nhà không mách lẻo

Tôi hiền thân thiết bạn cùng nhau!

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA :

 

GIAN DỐI

 

sao ai hiểu được sao?

Chỉ biết người đi chẳng vẫy chào

Lời hứa âm thầm trôi biển lạ

Trăng thề quạnh quẽ ngự non cao

Giòng sông hai lối đời ngăn cách

Nước mắt muôn dòng nghĩa đoạn giao

Đã rõ tình yêu gian dối lắm

Thôi đành ngoảnh mặt tạ từ nhau!

Thy Lệ Trang

2 comments:

  1. Đã gởi bài họa cho Cao huynh rồi,thấy còn thiếu.Xin được chép lại.

    ĐỜI SÁO NHẠI

    Sáo hóa ra người cũng lắm sao
    Líu lo điệp khúc dạ thưa chào
    Làm vui tai kẻ văn bằng thấp
    Để tội miệng thằng học vị cao
    Mãi thói thần sầu xây xã hội
    Luôn trò quỷ khóc dựng tương giao
    Lợi danh uốn éo sân si diễn
    Miệng lưỡi thâm trầm cạm bẫy nhau !

    Lý Đức Quỳnh 20.3.2016

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và đáp họa. Chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa