Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

SAY


SAY

 

Độc ẩm mình ta mãi chẳng say

Vốn thường dăm chén đã lên mây

Rằng buồn thế thái mà ham uống

Hay chán nhân tình mới thích quay?

Rủ bạn nâng ly, ai sẽ đến ? ?

Quên hình soi bóng, tớ không hay !

Men nồng, giọt đắng  thầm len hỏi

Phải muốn vơi sầu nên  nuốt cay ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

GẶP GỠ MÀ CHI!

 

Lần đầu gặp gỡ khiến hồn say

Thương dáng vai gầy suối tóc mây

Dệt mối tình si ưa trộm ngắm

Tìm men rượu đắng đến lăn quay!

Em đà có chủ ai nào biết?

Ta vội xiêu lòng dạ chẳng hay!

Xót phận bẽ bàng hoen gối chiếc

Lời yêu vừa ngỏ đã thua cay!

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

BẾ TẮC

 

Tìm quên nốc cạn để mong say

Hồn thả vật vờ theo áng mây

Quá khứ chôn vùi trong ngất ngưỡng

Tương lai chối bỏ giữa cuồng quay

Rượu phiêu, sai đúng không còn biết

Men ngấm, thực hư cũng chẳng hay

Lúc tỉnh, ngậm ngùi thêm nỗi nhớ

Lòng riêng nặng trĩu những chua cay

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

TÌNH ĐÔI LỨA

(Bát thành ngữ)

 

“Vừa đôi phải lứa” mối tình hay

“Vượt suối băng đèo” nhẹ tựa mây

“Tóc bạc da mồi” duyên vẫn đắm

“Mắt mờ chân chậm” nghĩa còn say

“Con thêm vợ lẽ” mà ham muốn

“”Cửa nát nhà tan” sẽ khó quay

“Thuận vợ thuận chồng” chia sẻ ngọt

“Đồng tâm hiệp lực” loại chua cay.

11-03-2016

Đoàn Đình Sáng

 

TIẾP HỌA :

 

VUI CÙNG BẠN

 

Rượu mừng nên mới thấm ngà say

Đối ẩm hồn lìa cỡi gió mây

Nặng nghĩa thi bằng liền cố chuốc

Thâm tình đồng điệu thấy hơi quay

Chén thù chúc bạn câu vần khéo

Ly tạc khen ta điệu tứ hay

Phóng khoáng tâm hồn bao khát vọng

Đời vui nào ngại giọt men cay.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

CÀNG SAY

 

Không rượu đời ta luôn cứ say

Say sưa thơ phú để cùng mây.

Vài câu vevãn nàng Trăng dạo

Mấy ngữ trầm trồ chú Lốc quay.

Thanh thản tâm hồn tô cảnh đẹp

Dạt dào tình nghĩa nảy từ hay.

Hân hoan gửi họa vui bầu bạn

Chia sẻ cho nhau mọi đắng cay .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

TẨM RƯỢU

 

Rượu tình đã nhạt liệu còn say ?

Sao ngó như hồn đã tới mây

Tớ hỗn thần lôi không nỡ đánh

Trăng buồn trái đất cũng quên quay

Trong mơ lệ đá đang dầm xót

Giữa mộng men đời cứ thấm cay

Lảm nhảm: Là vua ? Rồi cũng chết!

Tẩm mình qua rượu rõ rằng hay *!

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐÍNH ƯỚC

 

Đâu phải chỉ mình ta đắm say

Gió chiều lơi lả gọi nàng mây

Bướm yêu hoa thắm tung tăng múa

Nắng cảm hương nồng ngây ngất quay

Em lén leo tường cha đã biết

Anh thầm trao nhẫn mẹ vừa hay

Ngày vui hai đứa cười lên nhé

Chia sẻ ngọt bùi lẫn đắng cay

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét