Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

THĂM BẠN THƠ - HỘI NGỘ


Thăm bạn thơ

Quá bước về đây viếng bạn hiền

Dù rằng chưa thấu được tình riêng

Càphê nhấm nháp tràn tâm sự

Đậu phộng nhâm nhi cạn nỗi niềm

Bằng trắc niêm vần vui luận mãi

Phong yêu ,hạc tất lại bàn thêm

Quý nhau ở chỗ lòng chân thật

Ơn Chúa cầu xin được mãi yên !
THIÊN HẬU

 

XIN HỌA :

 

HỘI NGỘ

Hội ngộ trao nhau tiếng dịu hiền

Hàn huyên tâm sự nỗi tư riêng

Những bình thơ phú  trao tròn ý

Lại luận văn chương thỏa vẹn niềm

Sự thế xa gần say tiếng góp

Chuyện đời sướng khổ  mải lời thêm

Chia tay quyến luyến lòng khôn dứt

Xin chúc nhau  hoài hưởng tịnh yên

CAO BỒI GIÀ

19-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

KẾT GIAO\


Thơ gửi trao nhau kết hữu hiền
Thi đàn góp bút thú vui riêng
Vần gieo nghĩa hậu du dương cảm
Tứ trải tình thâm réo rắt niềm
Đại vận phong yêu càng sáng tỏ
Bình đầu thượng vỹ lại rành thêm
Mến nhau cốt ở đồng tư chất
Xướng họa giao hòa chúc phúc yên.
Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA :

 

CHẲNG YÊN LÒNG

 

Đã giỏi đường thi nết lại hiền

Quá tam chưa có mái nhà riêng.

Dùng câu làm cột đà êm vận

Lấy ngữ xây duyên vẫn dở niềm.

Xướng họa đông tây tình đậm đậm

Giao lưu nam bắc bạn thêm thêm.

Thăm anh chưa gặp người "nâng ... túi"

Tôi thấy lòng mình thoáng chẳng yên .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

HẸN VỚI THI HỮU

 

Từ lâu ngưỡng mộ tiếng người hiền

Lặn lội về đây thỏa ý riêng

Thử sức,ôm xe lòng lắm nỗi

Nhất tâm viếng bạn  dạ bao niềm

Dung nhan sánh ảnh chừng hơn trội

Tài  đức so người lại nổi thêm

Ngày vắn chưa vơi tình thắm thiết

Thôi đành giã biệt chúc bình yên.

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA :

 

TÌNH THI HỮU

 

Tam ngu chưa dễ được thành hiền

Bởi vậy ai nào tính chuyện riêng

Mấy sự góp vào trân quý sự

Bao niềm chia sớt cảm thông niềm

Bên hiên ý hợp thơ hòa rộn

Dưới nguyệt duyên nồng rượu rót thêm

Xa ngái kể chi lòng bạn hữu

Miễn rằng tâm trí mãi bình yên ! 

PHAN TỰ TRÍ

3 comments:

  1. Tham gia bài họa:
    KẾT GIAO
    Thơ gửi trao nhau kết hữu hiền
    Thi đàn góp bút thú vui riêng
    Vần gieo nghĩa hậu du dương cảm
    Tứ trải tình thâm réo rắt niềm
    Đại vận phong yêu càng sáng tỏ
    Bình đầu thượng vỹ lại rành thêm
    Mến nhau cốt ở đồng tư chất
    Xướng họa giao hòa chúc phúc yên.
    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và góp họa. Chúc sức khỏe và an vui.

    Trả lờiXóa
  3. Xin họa:

    TÌNH THI HỮU

    Tam ngu chưa dễ được thành hiền
    Bởi vậy ai nào tính chuyện riêng
    Mấy sự góp vào trân quý sự
    Bao niềm chia sớt cảm thông niềm
    Bên hiên ý hợp thơ hòa rộn
    Dưới nguyệt duyên nồng rượu rót thêm
    Xa ngái kể chi lòng bạn hữu
    Miễn rằng tâm trí mãi bình yên !

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa