Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

PHẬN HỒNG


PHẬN HỒNG

 

Hồng đào sắc thắm ngát hương xuân

Duyên dáng thanh tao chẳng bụi trần

Sặc sỡ vầng dương say mặc khách

Lung linh dáng nguyệt gợi tao nhân

Chuyện tình vàng đá duyên còn thắm

Cái nghĩa trúc mai phận lỡ làng

Sương gió trò đời bao nghiệt ngã

Mà hoa vẫn giữ nét thanh tân.

Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

SEN HỒNG

 

Tuyệt sắc nghiêng mình tắm nắng xuân

Chẳng vương lấm bụi chốn hồng trần

An nhiên khoe nhụy hòa  hương sắc

Tự tại vươn mình mặc thế nhân

Trên sóng  soi nguyên hồn khiết tịnh

Bên hồ giữ vẹn nét trinh tân

Như chừng thoát tục say lòng ngắm

E ấp hồng sen  thắm giữa làng

CAO BỒI GIÀ

09-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

TÌNH SEN

 

Dẫu chẳng chen mình kịp bước xuân

Tình sen vẫn thắm mặc phong trần

Thanh cao để ngại loài ong bướm

Thuần khiết thêm nồng nghĩa thế nhân

Cánh đẹp vương ngời trên cõi Phật

Hương thơm tỏa ngát giữa ao làng

Bùn dơ chẳng vấy hồn trong trắng

Mãi giữ tươi hồng nét sắc tân.

 Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA :

 

PHẬN KIỀU

(họa 4 vần)

 

Bạc phận hồng nhan mãi tiếc xuân

Thanh cao cho đến bước phong trần

Đoạn trường mai táng thù gian quỷ

Dâu bể chôn vùi thẹn cố nhân

Tơ phím vừa so đầm đỉnh Giáp

Lò hương chưa đốt cháy non Thần

Thân lươn nào quản dơ đầu nữa

Trinh bạch xin chừa chút phẩm tân !

 Phan Tự Trí 

 

TIẾP HỌA :

 

GÁI MINH TÂN

 

Quê hương rộn rã hội vào xuân

 Duyên dáng như tiên tới cõi trần.

Sắc diện nhu mì hương thục nữ

Áo quần giản dị nét thôn nhân.

Nông tài việc đảm trên đồng ruộng

Bếp giỏi con cưng của xóm làng.

Trong trắng tâm hồn giàu mộc mạc

Ngàn vàng không xứng gái Minh Tân*.

Trần Như Tùng

* Việt Trì Phú Thọ

1 comments:

  1. Đình Tự Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã tập hợp và tạo sân chơi, xin cảm ơn các thi bá, thi huynh, thi hữu đồng cảm quan tâm góp họa. chúc quí vị lời chúc sức khỏe, gặt hái nhiều thành công; xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa