Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

TƯỞNG BỞ


TƯỞNG BỞ

 

Khoái quá dưng không nhặt được tiền

Hi ha cười tít, nhủ mình hên

Làm chầu “cuốc lủi”  chiêu mồm khát

Quất đĩa “cờ tây” thỏa dạ ghiền

Túi thủng nào hay  ngây tựa phỗng

Rượu nồng vẫn nốc  sướng như tiên

Về nhà vợ hỏi xu đâu nhẵn

Nghệt mặt, than trời, rõ tớ …điên!

CAO BỒI GIÀ

28-03-2016

(*) Hi hi, có bác nào bị thủng túi (nhưng không hay biết), lại lượm được tiền rồi tưởng mình hên như vầy không ?

 

BÀI HỌA :

 

AI NGỜ

 

Bỗng dưng dạo bộ hái ra tiền

Nhặt được trên đường tưởng đã hên

Chẳng ngại "Yến sào" chơi xả láng

Nào lo " Tôm hấp" giải cơn ghiền

Ô hay túi thủng ngây ra mặt

Ai biết mình cầy lại hóa tiên

Thanh toán chủ hàng vui quá xá

Về nhà ngẫm lại rõ là điên.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐIÊN

(Thể Áp Cú)   

 

Cả đời ky cóp kiếm nhiều tiền

Tiền chất đầy rương, bảo số hên

Hên chẳng dám ăn, đành chịu đói

Đói thì háu uống, hoá ra ghiền

Ghiền nên không biết là phàm tục

Tục lại cho rằng giống cảnh tiên ?

Tiên cái khỉ khô, tiên mắc đọa !

Đọa đày một kiếp sống rồ điên

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA :

 

CHỚ TƯỞNG.

 

Tiên sư cái bọn sống trên tiền

Lo lót quan tòa, kiện họ… điên

Bị cáo phiên này không dính bại

Nguyên đơn vụ đó chẳng thành hên

May mà công lý còn le tỏ

Bởi vậy lương tâm vẫn chửa “ghiền”

Chớ tưởng giầu sang mua được hết

Ngồi tù liệu phải chốn thần tiên?

29-3-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA : 

 

HÚ VÍA

 

Rủng rỉnh hầu bao một mớ tiền

Đầu năm con biếu quả là hên

Hân hoan gọi phở ăn cho đã

Khoái trá kêu bia nhậu đỡ ghiền

Tới lúc ra quầy, trơ túi rỗng

Gặp cơn bỉ mặt, méo mồm tiên 

Vừa may vợ đến : " Đây này lão

Tiền để quên nhà, rõ thật điên ! "

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

THIỆT LÀ...

 

Được con dịp tết kính mừng tiền.

Hiếu thảo ! nào đâu phải số hên.

Vào tiệm uống bia cho mát dạ.

Vẫy bồi kêu lẩu thỏa cơn ghiền.

Đến khi tiền tính...viêm màng túi !

Lúc đó hồn bay ...bạt vía tiên !

Bà Xã hớt hơ lao tới cửa :

Đi không rước "Cụ" thật là điên !

Trần Lệ Khánh  29-3-2016.

 

HỢP HỌA :

 

MUỐN GẶP MAY

 

Đời định ngược xuôi để kiếm tiền

Xuất hành gặp gái sẽ không hên.

Ngồi chờ (hú vía) kìa trai trẻ

Ra đón (ôi chao) hóa gã ghiền.

Dịp ấy bạc vào nhiều tựa sỏi

Lòng này vận đắt sướng hơn tiên .

Nghiện gì cũng được đều may mắn

Bài học nhớ đời tránh kẻ điên !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

ĐÂU HAY

 

Quanh năm túng thiếu chạy theo tiền

Buôn chợ hôm nào được bữa hên

Sắm vợ dây chuyền xua nỗi ước

Mua con láp tốp xóa cơn ghiền

Nhiều khi mở bụng từ như bụt

Được lúc tung đời sướng quá tiên

Thiên hạ xì xào thằng nớ lú

Đâu hay khổ mãi cũng thành điên !

Lý Đức Quỳnh 29.3.2016

 

CÙNG HỌA :

 

BỆNH THỜI ĐẠI

 

Lắm kẻ làm như có khối tiền

Thẻ cà thoải mái tưởng rằng hên

Mượn đầu* nấu cháo xơi bằng thích

Vay nợ mua xe lái thỏa ghiền

Ông cố nghênh ngang sang tựa chúa

Bà vờ đỏng đảnh đẹp hơn tiên

Đâu hay buộc đá đeo vào cổ

Chết cả một chùm...thật quá điên!

*Đầu heo

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét