Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

ĐÁ DÃI NGÀY XUÂN


ĐÁ DÃI NGÀY XUÂN

 

Xuân về tràn ngập ánh thiều quang

Đá Dãi nằm phơi giữa nắng ngàn

Róc rách cá luồn khe suối ngược

Rập rình chim bói mé ghềnh ngang

Ngẩn ngơ hoa dại ong vài chú

Đắm đuối bờ rêu bướm mấy nàng

Thủy biếc hương thiên bao cảnh sắc

Dập dìu lữ khách một kỳ quan.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

SƠN NGOẠN

 

Ngày xuân, nắng đẹp dịu trời quang

Thăm thú thiên nhiên trải bạt ngàn

Hùng vĩ, rộn lòng leo dốc ngược

Hoang sơ, cảm dạ vượt đèo ngang

Tiếng rừng chào khách như âm thác

Đá núi chờ ai tựa bóng nàng

Rong bước yên hà  thơ ngẫu tứ

Tuyệt vời đệ nhất cảnh sơn quan!

CAO BỒI GIÀ

02-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐIỆN UY MINH VƯƠNG*

 

Viếng điện Uy minh Lý Nhật Quang

Còn đây vạn thưở với mây ngàn

Tọa linh núi Quả vươn lên trước

Soi bóng dòng Lam uốn chảy ngang

Hiển thánh ban đời lành phận kiếp

Thành tâm hiến lễ đẹp duyên nàng

“Nam thiên thánh tích” hoài lưu dấu (**)

Ngưỡng mộ muôn lòng một diễm quan!

 * Đền Quả Sơn ở Nghệ An thờ Uy minh vương Lý Nhật Quang

**Dấu tích Đức Thánh tại trời Nam

 

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA :

 

NGÀY XUÂN LÊN NÚI

 

Xuân,núi mây trời rực ánh quang

Gió ru nhịp điệu tiếng thông ngàn

Chứa Chan* khách đến êm hồn thẳm

Bửu Tự **xe về nượp lối ngang

Rạo rực Suối Tiên ngời mắt trẻ

Đê mê Giếng Ngọc óng mi nàng

Lên cao bốn phía nhìn xa rộng

Cũng bớt bụi trần lấp nhãn quan…

                    Lý Đức Quỳnh 2.3.2016

*Chứa Chan là tên của ngọn núi,thuộc địa phận huyện Xuân Lộc,tỉnh Đồng Nai.

**Bửu Tự,gọi tắt của Bửu Quang Tự,còn gọi là chùa Gia Lào.Đây là di tích văn hóa-lịch sử của tỉnh.Đã thành lập khu du lịch tâm linh.Cũng có cáp treo và các tiện nghi khác…Suối Tiên và Giếng Ngọc ở trong khu du lịch này.

 

IẾP HỌA :

 

KHÍ THIÊNG VỤ QUANG

(Họa4 Vần)

 

Đến tận bây giờ giữa Vụ Quang

Khí thiêng còn lắng với non ngàn

Nước treo vách đứng sông ngăn dọc

Đất vặn lưng nằm núi chắn ngang

Tổ nhạn lầm than dân mấy phủ *

Đàn ong hung hãn giặc bao hàng **

Tướng môn đau đáu lòng Đông Thái

Sáng nghiệp Cần Vương rũ áo quan.

 Phan Tự Trí

 

CŨNG HỌA :

 

ĐÁ DÃI THÂN YÊU

 

Về thăm chốn cũ buổi trời quang

Đá Dãi thân yêu thuở “dặm ngàn”

Nguồn suối thiêng liêng hồn rượu quý

Gỗ kiền tình tự nhịp cầu ngang.

Cây rừng nuôi dấu màu rêu lính

Đêm tối lần theo dấu gót nàng.

Kháng chiến chín năm dần hiện lại

Nơi này giờ đã sát đường quan.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

THIÊN NHIÊN VẪY GỌI


Trời xuân rực rỡ ánh dương quang

Trên khắp đồng xa lẫn núí ngàn

Ngọn thác tuôn tràn con dốc thẳng

Dòng sông chảy dọc bến đò ngang

Líu lo chim hót trong vòm lá

Lả tả hoa rơi cạnh tóc nàng

Cảnh sắc thiên nhiên như vẫy gọi:

Chàng về đây nhé, hãy từ quan...

Sông Thu

 

CŨNG HỌA :

 

BẾN NHỚ

 

Bên đồi thấp thoáng ánh xuân quang

Lữ khách dừng chân giũ bụi ngàn

Xơ xác chùa hang đường đá lạnh

Rộn ràng xóm lá bến đò ngang

Giòng sông xanh mướt còn âm sóng

Mặt nước buồn hiu thiếu bóng nàng

Cô lái ngày xưa về phố thị

Êm đềm, hạnh phúc cạnh chồng quan.

Thy Lệ Trang

2 comments:

  1. Đình Tự tôi xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi già đã ưu ái tạo điều kiện sân chơi; cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đã quan tâm cảm nhận góp bút chia sẻ bài họa,tôi rất vui được đón tiếp quí vị. Xin chào chúc quí vị sức khỏe có những tác phẩm hay!

    Trả lờiXóa
  2. Xin mời kham khảo công cụ giúp kiểm lỗi thơ Đường ở đây:

    http://vinapoet.com/

    Trả lờiXóa