Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

KẾT TÌNH THI HỮU


KẾT TÌNH THI HỮU

 

Ướp tuổi vào thơ mãi chẳng già

Gửi tình trang mạng bút thăng hoa

Trau dồi kinh sử tri thiên địa

Tác nghiệp văn đàn thấu đạo gia

Tiêu khiển thư tàng ngâm phú vịnh

Mạn đàm bằng hữu luận thi ca

Cùng tô nghĩa cả ngày thêm thắm

Gắn kết niềm vui mãi chẳng nhòa.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

BẰNG HỮU THI HÒA

 

Phú thơ nào biết lẽ nua già

Ngẫu hứng cho đời mãi thắm hoa

Vẽ cảnh tuy rằng thua họa sĩ

Dệt vần dẫu biết kém văn gia

Ru lòng  mượn chữ, câu than thở

lãm nguyệt tuôn lời, ý tụng ca

Thi hữu bốn phương hòa xướng họa

Đường thi nét đẹp chẳng phai nhòa.

CAO BỒI GIÀ

13-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

NIỀM VUI XƯỚNG HOẠ

 

Đã mê thơ phú kể chi già

Xướng hoạ cho đời thêm nở hoa

Xét nghĩa chọn từ, lời xúc tích

Tìm câu chỉnh vận, ý tăng gia

Năm châu thi hữu lưu tình cảm

Bốn bể bạn bè nối tiếng ca

Tận hưởng ngày vui trong tuổi xế

Niềm tin hy vọng mãi không nhoà.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

VẪN THẮM TÌNH TA

 

Đường thi sánh bước trẻ như già

Ước mãi chung tình dệt gấm hoa

Nhóm lửa yêu thương cầu lạc quốc

Gieo mùa bác ái nguyện an gia

Thi nhân bốn biển trao câu họa

Khách hữu muôn lòng gửi khúc ca

Cách trở quan san hồn vẫn thắm

Dù cho sóng gió chẳng phai nhòa.

 Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA :

 

THI ĐÀN HỘI NGỘ

 

Hay tin bạn hữu đón trăng già

Trải chiếu thi đàn rực rỡ hoa

Đất khách lạc loài mong trở lại

Quê người thăm thẳm ước tham gia

Bên nầy nhộn nhịp nêu câu đối

Góc nọ tưng bừng cất tiếng ca

Tâm sự buồn vui trời hửng sáng

Chứa chan tình cảm vẫn không nhoà. 

Như Thu

 

CŨNG HỌA :

 

THƯA CÙNG THI HỮU

 

Tôi đến đường thi lúc thấy già

Cây đời cạn lực khó đơm hoa.

Nhà nghèo vốn dốt nên thường phận

Chí mọn thường say gọi tửu gia.

Con giúp mạng chiều luôn nhắn nhủ

Bạn thương bài tệ chẳng kêu ca.

Nôm na thô thiển đôi vần vụng

Viết họa từ khan mắt lệ nhòa.

 

Viết họa từ khan mắt lệ nhòa

Thiếu thời cơm chậu nước đầy ca.

Những mong bụng lớn nhồi đa tự

Lại muốn vợ to chiếm đại gia.

Phải số ruồi bâu ghìm quẫn trí

Nên vườn cóc gặm ẩn tàng hoa.

Cuối đời tha thẩn nương nhờ bạn

Tôi đến đường thi lúc thấy già !

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

TÔI ƠI !

 

Tôi ơi có phải tuổi tôi già

Hay ý tình tôi hết trổ hoa

Hữu ảnh im lìm trơ cỗi đá

Vô hình lặng lẽ ẩn hàn gia

Từ khi cầm bặt thôi hòa điệu

Đến lúc ngôn lìa chẳng xướng ca

Chén rượu không mời ai đối ẩm

Đời như huyễn mộng thoáng đêm nhòa !

Lý Đức Quỳnh 14.3.2016

 

CÙNG HỌA :

 

LƯU TÌNH

 

Thơ phú người ơi chớ cậy già

Dẫu rằng cây mới dễ sai hoa

Gần điều nhường nhịn yêu đồng ấu

Xa tiếng tranh giành kính lão gia

Thấy khỏe vào “fây” trao bức họa

Còn không lên “mạng” lắng lời ca

Bao nhiêu tâm sự cùng chia sớt  

Vũ trụ tình lưu chẳng xóa nhòa.

Phan Tự Trí 

 

TIẾP HỌA :

 

CHUYỆN XƯA

 

Đâu bận lòng chi chuyện trẻ già

Có nhau cuộc sống tựa hoàng gia

Lều tranh chẳng tiếc thời công chúa

Áo vải đâu cần chức thám hoa

Chiều đến bên đồi nghe suối chảy

Chim về trước ngõ cất lời ca

Chong đèn, múa bút ta cùng họa

Những mảnh hoa tiên khó nhạt nhòa.

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA :

 

TỰ NGẪM

 

Tuổi sắp tám mươi, nghĩ đã già

Hết còn mơ mộng thuở hào hoa      

Tài không sánh kịp trang anh kiệt

Đức khó so cùng bậc thức gia

Nên ít lân la nơi phố thị

Mà thường học hỏi chốn thơ ca

Rèn thân, luyện trí thêm trong sáng

Đạo hạnh luôn luôn chẳng nhạt nhoà

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA :

MỜI NHAU DU HÀNH


Làm thơ chẳng tính trẻ hay già
Nhịp bắc duyên cầu cứ thưởng hoa
Hội ngộ chung con tầu giới hạn
Hẹn hò với tốc độ tăng gia
Sân ga,đoạn chót,thôi đừng nghĩ
Xe lửa,toa này,vẫn xướng ca
Tất cả đều trôi vào dĩ vãng
Còn đây gắn bó kẻo phai nhoà.

Thanh Hòa

1 comments:

  1. LƯU TÌNH

    Thơ phú người ơi chớ cậy già
    Dẫu rằng cây mới dễ sai hoa
    Gần điều nhường nhịn yêu đồng ấu
    Xa tiếng tranh giành kính lão gia
    Thấy khỏe vào “fây” trao bức họa
    Còn không lên “mạng” lắng lời ca
    Bao nhiêu tâm sự cùng chia sớt
    Vũ trụ tình lưu chẳng xóa nhòa.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa