Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

THI ĐÀN @.com


THI ĐÀN @.COM

 

Vào mạng xướng hòa thỏa thích chơi

Văn chương tiêu khiển mãi yêu đời

Thi đàn lộng lẫy thanh tao điệu

Hội quán du dương thánh thoát lời

Hạ bút đổi trao tình thắm thiết

Cảm đề thù tạc nghĩa nào vơi

Ngâm nga câu vịnh vui bằng tín

Tiêu sái vài chung khí khái cười.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

DUYÊN THƠ

 

Bắt chước tiền nhân thuở trước chơi

Đường thi xướng họa thỏa duyên đời

Vườn thơ ai đó mênh mông ý

Thi Quán tôi đây bát ngát lời

Kết bạn vần  trao không luống ngại

Vui bè thi gửi chẳng hề vơi

Bóng chiều hiu hắt, nay đầu bạc…

Mượn chữ ru ta tiếp gượng cười   

CAO BỒI GIÀ

05-03-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

KẾT NỐI THƠ

 

Chung hòa bốn biển đến cùng chơi

Vần nối lạc quan vẹn sống đời

Tự nguyện trao nhau tình mến nghĩa

Đồng mong tụ hội chữ thương lời

Thong dong góc bể nên hòa hợp

Khoáng đãng chân trời rõ cạn vơi

Kết được giao lưu nhờ mạng nét

Cảm ơn sẻ khóc để chia cười !

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA :

 

GIÀ VẪN VUI

 

Tuổi già còn đủ sức rong chơi

Thì cứ vô tư sống giữa đời

Vui với cỏ cây và nắng gió

Bạn cùng thi nhạc với âm lời

Xả buông mọi chuyện, sầu tan biến

Hỉ xả bao điều, tâm nhẹ vơi

Xướng hoạ bốn phương, say chữ nghĩa

Được câu đắc ý, nhoẻn môi cười.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

CÓ LÒNG.

 

Ngoài kia ồn ã chẳng màng chơi
Thoát tục phiêu diêu lánh nợ đời
Không tiệc không xe không váy guốc
Toàn chay toàn ảo với câu lời
Gặp người thông tuệ niềm tin ngất
Xem cảnh thanh nhàn bể khổ vơi
Một quả trăng vờn thơ náu tiếng
Trần gian chỉ thế đáng cho cười.

5/3/16
Thư Hoàng

 

CŨNG HỌA :

 

GÓP VUI

 

Gửi bài họa tới góp vui chơi

Tìm hiểu quen nhau thắm nghĩa đời

Chưa biết rồi quen qua nối mạng

Đọc thơ hiểu thấu đến câu lời

Nghĩa nhân thắm đượm qua câu chữ

Tình cảm thấm dần đến tuyệt vời

Nâng niu ý tứ vần tươi sáng

Vui vẻ hân hoan nở nụ cười 

Hồ Hắc Hải

 

HỢP HỌA :

 

MẮT BIẾT CƯỜI

 

Gửi xướng, nhận bài góp họa chơi

Qua meo vào mạng nối duyên đời.

Chẳng quen hóa biết đâu tường mặt

Cứ nhận cùng trao khỏi lắm lời

Ấn phím rôi mong tình mãi thắm

Tìm phai mà đọc nghĩa đâu vơi.

Nâng nghề gắng để thơ vươn tới

Tứ đẹp, từ hay mắt biết cười.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

ẢO THỰC

 

Dẫu là mạng ảo cứ ham chơi

Lắm món hay ho đỡ chán đời

Hít hóp trào tân chêm mấy đoạn

Dân ca giao cổ lướt bao lời

Chớ tham khắc lậu mắt quầng thẫm

Đừng để canh tàn túi hụt vơi

Giữ mối a còng không rối nhé

Thương nhau còn được thấy nhau cười.

 Phan Tự Trí 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét