Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

HỪNG ĐÔNG


HỪNG ĐÔNG

 

Tiếng gà ròn rã đón vừng ô

Sương vắt mình vương ngọn cỏ mờ

Nắng ấm mơn man  muôn búp hé

Trời xanh chấm phá chút mây tô

Phố đông nhộn nhịp vui hàng quán

Bến sớm xôn xao vội chuyến đò

Sảng khoái hừng đông tăng sức sống

Bừng bừng vạn vật lại đua so

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

THẮC MẮC

 

"Hừng đông"vào mạng thấy vần Ô

Cố họa không ra mắt lệ mờ

Trách phận đời tàn, mày mặt ủ

Khen ai mắt sáng, phấn son tô

"Phố đông" thì rõ đành rành ý

"Bến vắng" vì sao sợ lỡ đò ?

Rất muốn nhà thơ vui giải thích

Nghĩ hoài chẳng hiểu, thiệt buồn so

Thục Nguyên

 

XIN HỌA ĐÁP :

 

MẠO ĐÁP

 

Huynh hỏi, git mình đệ mi: ô

Thơ ta vng di ý mù m

Dệt vn rõ ngn,, bun ai họa

Gieo vận sao kh, khó k tô

Bến vng   xôn  xao, do bởi sóng

Khách thưa thong th ch giành đò

Cú câu mâu thuẫn , gi xin sửa

“Sớm thế “vng” ri, đúng phép so

CAO BỒI GIÀ

 

ĐỒNG HỌA :

 

MA LỰC ĐỒNG TIỀN

 

Lòng tham khó tránh dễ danh ô

Cái bả vinh hoa khối kẻ mờ

Bạc nghĩa trá hình lời mật tráo

Giả nhân đội lốt lớp son tô

Thân bằng bội ước vì mưu lợi

Cốt nhục cam tâm dẫu đắm đò

Ma lực đồng tiền xoay đạo lý

Nhục vinh thế thái phải đem so.

Liêu Đình Tự

 

VUI HỌA TIẾP :

 

THƠ CON CÓC

 ( Thơ vui)

 

Xuân xanh đa số tóc đen ô

Mắt sáng chẳng qua hổng bị mờ

Mỹ nữ thường đâu do phấn trát

Má hồng chưa hẳn bởi son tô

Sánh duyên ai bảo rằng cô phận

Xuất giá nào lo nỗi lỡ đò

Bách tuế không cho là mệnh yểu

Hóa đồng chẳng phải kẻ đo so.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA :

 

MỜI EM...

 

Hỡi người con gái đẹp che ô

Đi giữa chiều mây phủ mịt mờ

Bóng dáng thướt tha như liễu rũ

Dung nhan diễm lệ tựa tranh tô

Mưa giăng khắp chốn, đường trơn nước

Triều ngập đầu sông, bến vắng đò

Xin hãy vào đây, đàn có sẵn

Dạo bài tương ngộ tám dây so....(*)

Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

>> TRÀNG AN HOÀI NIỆM.
>>
Tràng An thức giấc dưới sương mờ
Nào biết giờ còn mấy cửa ô
“Mặt (nước)  Tây Hồ” - thơ cũ tả
“Nhịp chày Yên Thái”  sách xưa tô
Ngát thơm nhài  ấy không gì sánh
Thanh lịch người nay chẳng thể so
Vật đổi, sao rời nhòa quá khứ
Dâm Đàm  như vẳng tiếng:… ơi đò! (*)



 (*) - Dâm Đàm - một trong 6 tên gọi xưa của Hồ Tây.
14-3-2016.
Đoàn Đình Sáng.


 

HỢP HỌA :

 

BÌNH MINH

 

Bước từng bước tới,nắm tay ô

Sương cũng dần tan những giọt mờ

Trên nhánh mai về xuyên nắng điểm

Dưới đường quán mở phối màu tô

Phố chừ nhà vượt người vui ngõ

Bến đã cầu qua khách vắng đò

Ánh sáng bình minh bừng ước hẹn

Cho đời cơ hội đón nhau so.

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA :

 

CẢNH RẠNG ĐÔNG

 

Trên tờ giấy rộng đã chia ô

Những nét chì đen vẽ rất mờ.

Thấy mặt trời hồng vừa mới ló

Sau hàng cây thẫm bé đang tô.

Làng quê thấp thoáng đôi nhà lá

Sông nước thênh thang một bóng đò.

Em gắng dùng màu cho thật đúng

Rồi mang đến lớp để cùng so … !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

NẮNG LÊN


Sáng sớ
m nghe rn tiếng qu Ô*
Trờ
i thôi tuyết lnh vi mây m
Vỉ
a hè nhếch nhác ch thu dọn

Rào giậu tiêu điu đợi đim tô
Mặ
t nước đang tan mòn đá tng
Bờ
sông vn ngóng h thuyn đò**
Chẳ
ng còn my chc ngày đầy nng
Nụ
n đua tràn mc sc so
*Dân bả
n x nói khi qu bay ra là hết tuyết,Đông chm dt
**Trên sông hồ
đây ,các thuyn đò ( yatch) phi đợi tan tuyết hết mi được phép cho xuống nước.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét