Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

MIỆNG QUAN ...

Hải Dương, xác pháo đỏ lòm lom
Vui Tết, mừng Xuân  mãi nổ dòn
Tô thắm phố phường , đầy báo chí
Nhuộm bừng xóm ngõ , ngập truyền thông
Quan rằng chẳng có ai chơi láo
Sếp chối không hề kẻ   đốt ngông
Rõ miệng đã quen trò báo cáo
Lời gian, lưỡi dối  tỉnh bơ trơn !
           CAO BỒI GIÀ
           20-02-2013

1 comments:

  1. nhân sắp tết nguyên tiêu xin góp Bác một bài cho vui. chúc Bác vui khỏe nhiều cảm hứng cho thơ:
    Nguyên tiêu
    Vừa xong nguyên đán đã nguyên tiêu.
    Ngẫm tết quê ta kể cũng nhiều.
    Giò chả, rượu bia, muôn kẻ khoái
    Văn thơ, phú cáo,chẳng người yêu.
    Thương nhân vận cát xem chừng chảnh.
    Thi sĩ thời suy kể cũng liều.
    Túi rỗng mà hay giao giảng đạo.
    Muốn giầu chắc chắn phải thay chiêu.
    Huy Vụ 12 tết Quí Tị

    Trả lờiXóa