Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

GIÃ TẾT

Ba bữa như chừng khép lại Xuân
Rượu nồng vui thú , thú say vần 
Ơ mai đào rụng không hay biết
  quán hàng ra đã bán buôn
Ngâm cố  đôi vần rằng đốt Tết
Uống thêm  mấy cút lặng thu quân
Tái tê xuân khứ thương mình quá
Tuổi trĩu mây xa  … thấp thoáng gần!
           CAO BỒI GIÀ
             12-02-2013
              MÙNG 3 TẾT QUÝ TỴ

1 comments:

  1. chúc mừng năm mới. Bác làm bài giã xuân nghe buồn quá, cõi thực riêng tư còn nhiều sự đáng buồn hơn nhiều.nhưng thôi ta cứ vui dẫu rằng như cụ Nguyễn Du có viết" vui là vui gượng kẻo mà..." xin gửi đến bác vài dòng chia sẻ ngõ hầu sẽ vơi đi những điều u ám trong cõi lòng cũng gửi luôn bác vài câu tếu táo đầu xuân chúc Bác vui nha.
    Đùa Quí Tị
    Quí Tị vậy là năm mốt a?
    Xem chừng bách tuế vẫn còn xa
    Tóc tai lốm đốm sương pha tuyết
    Mắt mũi lem nhem cuốc hóa gà
    Sách báo thời nay còn mải đọc
    Nhạc tình tiền chiến vẫn ưa ca
    Xuân về nghe tiếng ai: chào Cụ.
    Chết lỗi ta đây chửa muốn già
    Thơ chữ ngày xuân

    Ngày xuân xôi thịt hẳn ê hề
    Bia rượu chắc là cũng hả hê.
    Bởi thế thơ văn tràn tá lả
    Cho lên con chữ rớt lê thê
    Sống trong cõi tạm muôn điều tạm
    Lạc giữa đường mê vạn thứ mê
    Khắp chốn đua nhau lên phố thị
    Cố hương bao nữa mới quay về?
    Huy Vụ xuân QT 2013
    Hay – dở
    Tết mới đôi hôm đã mệt đừ
    Chỉ vì uống cạn chén tương tư
    Thơ hay chớ phán ,thơ hay tựa.
    Chữ dở đừng chê , chữ dở như...
    Xông đất mong anh , xông mới đã.
    Uống bia đợi Bác, uống không từ.
    Xuân về túy lúy cho đời rộn.
    Cõi thực sao người lại nói hư?
    Huy Vụ 2013


    Trả lờiXóa