KHAI BÚT
Thấy bút người khai tớ cũng khai
Câu thần ý thánh mặc chi ai
Lời quê sổ đại dăm mươi chữ
Giọng lúa ngông ngao đủ một bài
Nắng gió trời Nam thương dáng Cúc
Mưa phùn đất Bắc xót hình Mai
Lẻ loi cánh hạc bay tìm bạn
Bóng nắng ngoài hiên đã đổ dài.
Huy Vụ xuân 2013
XIN HỌA:
NGẪU XUÂN
Ngẫu hứng đất trời , bút múa khai
Hòa dòng rộn rã tiếng lòng ai
Nghe lời chúc Tết , đưa mấy tứ
Ngắm cánh hoa Xuân, ngẫu mấy bài
Ngẩng đón vầng mây , hồng tía nắng
Dừng trông đỉnh núi rực vàng mai
Quanh quanh hạnh phúc dưng dâng ắp
Mong ước ngày Xuân mãi mãi dài
CAO BỒI GIÀ
10-02-2013
(MÙNG 01 TẾT QUÝ TỴ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét