Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

NGUYÊN TIÊU - TẾT THƠ ...

      NGUYÊN TIÊU
Vừa xong nguyên đán đã nguyên tiêu.
Ngẫm tết quê ta kể cũng nhiều.
Giò chả, rượu bia, muôn kẻ khoái
Văn thơ, phú cáo,chẳng người yêu.
Thương nhân vận cát xem chừng chảnh.
Thi sĩ thời suy kể cũng liều.
Túi rỗng mà hay giao giảng đạo.
Muốn giầu chắc chắn phải thay chiêu.
Huy Vụ 12 tết Quí Tị
XIN HỌA:
      TẾT THƠ …
Tết rồi lại Tết , cạn tiền tiêu
Thử hỏi vui đâu mãi hái nhiều
Tươi thắm dăm ngày còn sắc vẻ
Xuân xanh cả tháng hết đường yêu
Mõ khua kéo kẻ vương vương tiếc
Trống gõ vời ai nán nán liều  
Đấy đấy Ngày Thơ xem cóc nhảy
Năm nào cũng thấy lắm trò chiêu !
            CAO BỒI GIÀ
             21-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét