Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ


THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ

 

Ra tết vui nghe bạn cất nhà

Rằng xong thì sẽ “hú” Tân Gia

Đâu ngờ mộng ước tan như khói

Những tưởng lầu đài đẹp tựa hoa

Khốn khổ tin trò tờ giấy lộn

Thật thà mắc mẹo lũ ranh ma

Cả đời ky cóp từng xu lẻ

Gặp họa như vầy,… thật xót xa !!!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

DÍNH QUẢ DỰ ÁN … MA

 

Bao năm mơ ước một căn nhà

Nộp bạc còm măng cửa đại gia

Đứng ngắm cảnh quan lòng vợ sướng

Ngồi nhìn bản vẽ mắt chồng hoa

Mộng tan, dính quả công ty đểu

Nhà nát, ăn đòn dự án ma

Cha bố quân gian,  đồ khốn nạn…

Lưới trời sẽ hốt,  đố bay … xa! 

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA :

 

XIN CHIA SẺ

 

Thật hả ! làm sao đến mất nhà

Kiếp nghèo chịu lắm cảnh oan gia.

Bao năm gầy dựng xơ thân cụ

Một sớm tan tành méo mặt hoa.

Kẻ thật thẳng ngay tin vẻ ngoại

Bầy gian điên đảo giở trò ma.

Chó càn cắn bậy, lời chia sẻ

Trời tưởng gần sao lại quá xa !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

NẠN LÔ ĐỀ.

 

Người ơi, chớ mộng giấc mơ hoa

Cánh chủ lô đề quá quỷ ma:

Nhiều trẻ nhanh tay, quay tráo số (*)

Lắm anh nháy mắt, nát tan nhà

Thơ ngây chơi thật thành con nợ

Ranh mãnh đi ngầm hóa đại gia

Được ít, thua nhiều càng cố gỡ

Của, tiền mất sạch xót cùng xa.

 14-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

(*)- Chủ lô đề bí mật huấn luyện các cháu nhỏ quay lồng cầu, có thể đính số khác vào quả cầu số rất nhanh ngay trước mặt thành viên hội đồng mà không bị phát hiện, người dân tham dự phát hiện, tố cáo, sau công an mới vào cuộc điều tra. Hiện tượng này đã xảy ra ở vài tỉnh, báo chí đã nói đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét