Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

CÒN GÌ - TỰ RU


CÒN GÌ

                                 

Ta còn gì nữa hỏi ngoài thơ.

Danh lợi bao năm tóc đã phờ

Cứ ngỡ núi rừng thì tẻ lạnh

Ai ngờ phố thị́ cũng trơ vơ.

Thương văn ngòi bút còn tuôn mực.

Xót kén thân tằm mới nhả tơ

Mây trắng đang trôi về tít tắp

Hỏi xem cố xứ có ai chờ

Huy Vụ 17/11/15

 

XIN HỌA:

 

TỰ RU

 

Chả duyên chả nợ , thế mà thơ

Cứ quyện hồn ta đến phạc phờ

Cơm áo oằn vai đâu dễ gánh

Lợi danh mặc kẻ mãi xằng vơ

Trĩu lòng chữ nghĩa còn mài bút

Thoát kén thi vần   vẫn kết tơ

Gửi gió gửi trăng tri kỷ vậy

Đời kia nào có  đoái mong chờ!

CAO BỒI GIÀ

18-11-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét