Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

BỤNG RĂN DẠ (Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)


BỤNG RĂN DẠ

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Tay trơn sao thắng kẻ đầy tay

Này có ai không chịu lẽ này

Xúi tránh bao phen, hoài bận xúi

May cầu đôi chút, chẳng phần may

Giữ lòng  thơm sạch, tâm gồng giữ

Thay kế xoay vần, vận chả thay

Bụng tự lời đe : Này cái bụng

Bay mà theo quỷ, chết cha bay!

CAO BỒI GIÀ

20-11-2015

 

BÀI HỌA :

 

CHÀO TẠM BIỆT

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Tay đã chai sần, vẫn trắng tay

Này Trời, sao cứ phạt thằng này ?

Rủi ro tránh mãi càng thêm rủi

May mắn tìm hoài chẳng thấy may

Đổi mạt thành sang thì đáng đổi

Thay nghèo lấy khó cớ chi thay ?

Đấy là tình cảnh đời ta đấy

Bay được như chim chắc phải bay

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA :

 

TỰ NHỦ

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Tay gây dựng nghiệp biết bao tay

Này vốn chạy theo mấy ý này.

Rủi lúc gặp ma đừng đấu rủi

May khi ngộ đạo phải cầu may.

Bỏ đường vô ngã không nên bỏ

Thay đức vị tha cấm được thay.

Đất sạch người thơm đâu tự đất

Bay cùng điều thiện vững vàng bay.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

HỌC NGƯỜI GIẦU.

(Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Tay sần bươn chải, bạc trong tay

Này! Cố noi gương học cách này

Rủi túa như ong, khôn tránh rủi

May chuồn tựa trạch, khó tìm may

Tạo điều chân tín, cần nên tạo

Thay sự dối lừa, tất phải thay

Cuộc chiến thương trường, bao kết cuộc

Bay giầu chính đáng, tớ theo bay!

20-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

TÌNH ĐÃ XA XÔI...

(Thể Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú)

 

Tay chờ hơi ấm một bàn tay

Này! Giữ giùm em giọt lệ này

Ước đã ngậm ngùi câu mộng ước

May còn hiu hắt gió heo may

Gửi trao duyên mới không thèm gửi

Thay đổi tình sầu chẳng muốn thay

Nguyệt khuất trời xa mờ bóng nguyệt

Bay rồi...cánh nhạn tít mù bay !!!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét