Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

CHỜ MONG - TÂM SỰ CÔ LÁI ĐÒ


CHỜ MONG

 

Một duyên, hai nợ- âm thầm đợi

Trăm nhớ, ngàn thương - thắm thiết chờ

Bảy nổi, ba chìm- thân lận đận

Bốn sầu, chín khổ- phận bơ vơ

Năm canh, sáu khắc- đôi hồn ước

Tám hướng, mười phương- vạn dặm mơ

Nửa kiếp, cặp môi hồng héo úa

Tấc lòng, mấy trượng, thước nào đo???

                                   Thy Lệ Trang

                                 Massachusetts

Ghi chú : Bài thơ có 19 chữ đặc biệt (là những con số và đơn vị) như sau: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,100,ngàn, vạn, nửa, đôi, cặp, tấc, thước, trượng.

 

XIN NGẪU HỨNG THEO:

 

TÂM SỰ CÔ LÁI ĐÒ

(Đổi một  vận về bằng )

 

Đôi mươi, mười tám đã hoài mơ

Sáu khắc, đơn thân nối bến đò

Ngàn buổi muôn giờ còn lẻ muộn

Hai chiều vạn chuyến vẫn trơ vơ

Chục năm bát tiết, bền tâm đợi

Thập khách tư phương, đỏ mắt chờ

Nửa kiếp dài mong, đời mấy đoạn

Lòng buồn bao sải thước chi đo?

CAO BỒI GIÀ

16-11-2015

 

Cũng xin trình làng  21 chữ là con số và đơn vị: Mười, tám, đôi, mươi, sáu, đơn,ngàn, muôn, hai, vạn,Chục, năm, bát, thập , tư, nửa, mấy, đoạn, bao, sải, thước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét