Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

SAY VỚI THIÊN NHIÊN


SAY VỚI THIÊN NHIÊN

 

Triêu dương vừa hé ánh ngoài song

Trời tặng ta ngay bữa tiệc nồng

Gắp giọt nắng vàng, hương ấm ngọt

Uống làn sương mát, vị thơm ngon

Say say mà tỉnh, vui đùa dạ

Tỉnh tỉnh hay say, tự hỏi lòng

Tri kỷnào cùng nâng chén …cạn

Thiên nhiên đãi nhậu thỏa tâm hồn.

CAO BỒI GIÀ

18-11-2015

 

BÀI HỌA :

 

ĐÊM TRĂNG CẢM.

 

Trăng vàng chênh chếch ghé bên song

Hãy xuống cùng ta cạn chén nồng

Tận hưởng hương quỳnh ngây ngất dạ

Lặng nghe tiếng cuốc xót xa lòng

Thiên nhiên tĩnh lặng bâng khuâng trí

Thời thế trầm thăng nhộn nhạo hồn

Cảnh sắc khôn xua buồn khắc khoải

Rượu tràn, sầu đọng, uống sao ngon!

 18-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

SAY VỚI VƯỜN QUÊ

 

Trời đông gửi nắng lọt qua song

Vườn tặng làn thơm thoáng chút nồng.

Đã thấy nàng hồng đang khẽ hé

Lại tường chàng chuối gọi tươi ngon.

Này này đợi nhé đừng nhăn mặt

Đó đó chờ nghe sẽ thỏa lòng.

Tri kỉ xin mời vào cụng hưởng

Thiên nhiên, công sức đậm linh hồn !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

THÚ NHÀN

 

Ánh hồng le lói rọi bên song

Nhẹ sưởi làng thôn ấm ấm nồng

Tiếng hót Họa Mi âm sắc ngọt

Chén trà Bảo Lộc vị thanh ngon

Tránh vòng danh lợi thanh tâm trí

Vui thú điền viên  tịnh cõi lòng

Sương phảng đầu non như lạc cảnh

Ngắm trông  lại thấy ngẩn ngơ hồn!

L.Q.T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét