Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

SOI BÓNG


SOI BÓNG

 

Khéo hỏi người ơi có sợ già
Thời gian rón rén cứ như … ma
Đời không sao đẹp như ngày ấy
Sức chẳng còn dai tựa lúc xưa

Tóc chợt ngẩn ngơ trông sắc tóc

Da bừng tiếc nuối ngắm làn da
Soi gương cũng thấy …mình nua thật
Chóng quá ngày nào tớ mới.. ..oa !!!
CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

TỦI THÂN GIÀ

Huynh ơi, hỏi thế tủi thân già!
Chiếc bóng vô hình mãi nhát ma
Cửa rộng nhà cao vui tháng cũ
Con đàn cháu đống rộn năm xưa
Người xua tóc trắng ngồi xe đẩy
Nắng liếc đồi mồi trải mớ da
Bạn hữu ai còn hay mới mất?
Cho mình biết để khóc oa oa
Bửu Tùng

 

ĐỒNG HỌA

 

CÓ MỘT GIÀ

 

Bạn ạ , xóm tôi có một già

Đơn thân lẩn thẩn sống cùng ma.

Ma men rượu đế theo lề cũ

Ma khói thuốc lào giữ nếp xưa.

Thích ngắm tranh tiên yêu dáng liễu

Mê ngồi xe đạp diện giầy da.

Vườn nhà tươi tốt rau, hoa, quả

Chăm chúng gần như trẻ mới oa !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

QUY LUẬT ĐỜI NGƯỜI.

 

Vui buồn rắc trải dọc đường xưa

Cuối chặng lao nhanh chạm mốc già

SINH: hiện một đời nan khổ nghiệp

MẠNH: tươi một thuở thắm hồng da

LÃO: tàn sinh lực, mang thân cỗi

TỬ: dã gian trần , hóa kiếp ma

Quy luật muôn đời ai thoát khỏi

“Tre già, măng mọc”: nối âm… oa!

 13-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

SƠ KÍNH

 

Tuổi trời cứ đến chuyện nay xưa
Chẳng phải nờ-canh chẳng phải ma
Chỉ tiếc điển trai thua độ trẻ
Rồi lo nhát gái giữa tua già

Nhuộm xong tóc bạc chưa hườm tóc

Cẩn được da mồi cũng bợt da
Sơ kính tân trang bừng chợt nhớ:

Vừa đây mình mới khóc. ..oa oa!!!

PHAN TỰ TRÍ – 12/11/2015 

 

HỢP HỌA :

 

TIẾC THƯƠNG...

 

Dù muốn, dù không cũng phải già

Mày nhăn, má hóp tựa con ma

Đâu còn ánh mắt tươi ngày trẻ                         

Đã mất làn môi thắm thuở xưa           

Dậm phấn , ngậm ngùi thương sắc má

Nhìn gương, chua xót tiếc màu da

Ước ao được ẳm trong lòng mẹ

Như lúc chào đời khóc ỏa oa...

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét