Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

TA VẤN TA


TA VẤN TA

 

Một vòng dạo phố ngắm gần xa

Bao cảnh bày phô ngứa mắt là…

Nữ tú thương sao thân thiếu vải

Nam thanh lạ quá dáng dư hoa

Ngạo ngông ngôn ngữ, người thua ngợm

Xấn xổ  giao thông, trẻ hiếp già

Phát triển văn minh hay đổ đốn…

Hay đà … lạc hậu lắm, thằng ta ?

CAO BỒI GIÀ

15-11-2015

 

BÀI HỌA :

 

HAI LÚA

 

Chẳng cần theo Bác khỏi đi xa

Mở cửa ra thôi thấy rõ là.

Đầy kẻ nhàn cư be bét rượu

Khối nàng rảnh rỗi lẳng lơ hoa

Lộn sòng nhí nhố dơi như chuột

Bát nháo lăng nhăng trẻ giống già

Khắp chốn hân hoan câu đổi mới

Họ cười Hai Lúa chỉ còn ta.

Huy Vụ 16/11/15

 

ĐỒNG HỌA :

 

SUÝT U ĐẦU

Phố thị thôn làng khắp nẻo xa
Văn minh khiếp lắm kể xem là...
Thanh niên uốn tóc tai đeo ngọc
Thiếu nữ xăm mình miệng tán hoa
Thím khoái tân trang đùa sức trẻ
Cô mê thẩm mỹ ghẹo tiền già
Băng đường xế nổ lao như chớp
Suýt chút u đầu dập mũi ta
Bửu Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

ĐƯỜNG PHỐ BẤT AN.

 

Phố phường rực rỡ sắc cờ hoa

Tiềm ẩn tai ương quá sợ là:

Hùng hổ sức trai phang kẻ yếu

Hung hăng miệng trẻ chửi người già

Chạm va, dao xỉa liền toi mạng

Đi lại, lòng lo khó giữ ta

Nếp sống văn minh tìm khó thật!

Rập rình hiểm họa, chẳng đâu xa.

 16-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

RỒI SẼ ĐẸP HƠN

 

Xã hội bây giờ khác trước xa

Thị trường, hội nhập quả nhiên là...

Điều quen nhận được nâng đời dậy

Cái lạ nhập vào khiến mắt hoa.

Bạn uống cô ca thay nước vối

Tôi mua cày máy bán trâu già.

Đem hồn dân tộc mà vươn tới

Rồi sẽ đẹp hơn, Tổ quốc ta !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét