Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

ÁO DÀI


ÁO DÀI

 

Tha thướt duyên sao chiếc áo dài

Khiến ta ngơ ngẩn dõi nhìn ai

Gió lay tà lệch, eo ong thẹn

Nắng chiếu vai tròn, dáng liễu say

Chầm chậm anh theo, chiều xế bóng

Thẹn thùng em liếc, mắt ngây nai

Ngày qua thương lắm, lời khôn ngỏ

Xinh quá áo dài trăng trắng bay!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NHỮNG TÀ ÁO TUNG BAY

 

Phất phơ rợp mát quãng đường dài

Cuốn hút tia nhìn ngây của ai

Đàn bướm rộn ràng trong nắng sớm

Ngàn hoa lay động giữa men say

Dịu dàng mềm mại thân hình sóng

Trong vắt ngây thơ ánh mắt nai

Cơn gió xôn xao như vẫy gọi

Những tà áo lụa  thướt tha bay...

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

ÁO DÀI CHỦ NHẬT XƯA

Vờn quanh dáng liễu cánh đôi dài
Ngớ ngẩn bên đường kẻ đợi ai
Óng mượt làn mây xui nắng ngắm
Nhu mì nét mặt khiến người say
Mơ màng gót ngọc đùa hoa suối
Thấp thoáng thông ngàn dõi mắt nai
Chợt tiếng chuông ngân mời dự lễ
Ô kìa áo trắng giữa hồn bay
Bửu Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

ÁO DÀI và PHỤ NỮ.

 

Phục trang, chuyện mặc phải bàn dài

Chớ nghĩ đóng vào uyển chuyển nai

Chị dịu, duyên thầm, mang thấy đắm

Em hiền, dáng liễu, vận nhìn say

Người càn đánh lộn, tà bung mất

Kẻ quấy giềng nhau, vạt rách bay

Độc đáo áo dài: tôn vóc đẹp

Đừng làm xấu nó hỡi ơi ai!

 19-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

THOÁNG MƠ...

 

Nắng lụa xôn xao, bóng ngã dài

Em về ngơ ngẩn cúc vườn ai

Tay vin tà áo vu vơ dỗi

Guốc gõ đường chiều đắm đuối say

Hoa trắng vương đầy dòng suối tóc

Lá vàng phủ nhẹ bước chân nai

Ta mơ hôn phớt làn môi ấy...

Hương bưởi ngạt ngào trong  gió  bay.

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA :

 

NỮ SINH

Thướt tha trong gió vạt buông dài
Ôm khít ba vòng áo trắng ai
Khen khéo bâu tròn ngăn nắng dõi
Lại còn eo hếch rủ chiều say
Chàng dù si dại tình thơ ướm
Bé vẫn ngoan hiền xoe mắt nai
Cặp táp nghiêng tay trời bỗng lệch
Lụa là sao trói cả mây bay.
21/11/15
Thư Hoàng

 

CẢM HỨNG THEO:

 

HỘI ÁO DÀI

(Giữ từ thứ sáu trước vần)

 

Mừng tám tháng ba hội áo dài

Cứ hoa cả mắt biết nhìn ai.

Lung linh vạt tím như công múa

Tha thướt tà xanh tựa liễu say.

Rạng rỡ bao Kiều gương mĩ đức

Ngoan cường bấy Phượng dáng ngây nai.

Non sông cẩm tú người thanh lịch

Nâng cánh tâm hồn trong trắng bay .

Trần Như Tùng

2 comments:

  1. Được lời mời TH xin góp họa cùng anh
    Bài họa
    NỮ SINH

    Thướt tha trong gió vạt buông dài
    Ôm khít ba vòng áo trắng ai
    Khen khéo bâu tròn ngăn nắng dõi
    Lại còn eo hếch rủ chiều say
    Chàng dù si dại tình thơ ướm
    Bé vẫn ngoan hiền xoe mắt nai
    Cặp táp nghiêng tay trời bỗng lệch
    Lụa là sao trói cả mây bay.

    21/11/15
    Thư Hoàng

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và đáp họa với "Chủ quán" tôi. Chúc bạn luôn vui khỏe , an lành

    Trả lờiXóa