Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

KHÓI


KHÓI

 

Lơ lửng mơ màng nhẹ thoảng bay

Bồng bềnh hư ảo tựa cơn say

Một làn thương quyện trong vuông dạ

Đôi sợi buồn vương giữa ngón tay

Quẩn trí dưng khua tâm nghẹn đắng

Sầu lòng chợt khiến mắt hoen cay

Bao giờ đốm lửa nhen nhen  cháy

Hóa khói ta đây , sẽ một ngày ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

KHÓI THƠM BAY

Phì phèo huyền ảo khói thơm bay

Yêu dại yêu cuồng cái thú say.

Mới vắng mươi giây đà nhạt miệng

Cùng xa nửa buổi đã run tay.

Biết rằng suôn sẻ thì ngon ngọt

Nếu gặp thất thường sẽ đắng cay.

Quyến luyến sâu nồng đâu dễ biệt

Cho nên âu yếm suốt đêm ngày !

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

LẦM TƯỞNG.

 

Khói thuốc tiêu trừ nỗi đắng cay!

Bao người tưởng vậy hút mềm say:

Đâu ngờ tủi khổ tràn lan dạ

Nào biết buồn đau chất ngất ngày

Độc tố xâm dần, cơ thể kiệt

Bệnh tình lấn tới, sức lực bay

Thân tàn, trí oải mà chưa sợ:

Hoàn vũ hồn lìa, hẳn bó tay!

17-11-2015.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét