Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TÂM BỒI ...


Vốn túi   non tiền chẳng thể bo
Bạn lôi ra quán, dạ đâm lo
Dãi đờm, “ chạy  việc ” cho ăn lén
Nước tiểu, “ bồi bàn “ bắt uống no
Thời buổi bây giờ, tâm  đã chết
Sự đời hiện tại đức   đừng mơ
Nhìn quanh chả biết người hay thú …
Lại tự soi ta  có lụi mờ ?
               CAO BỒI GIÀ
                  17-08-2013

   Gần đây đọc được đây đó trên mạng : những  lời khoe khoang thành tích cho thực khách ăn đờm dãi, uống nước tiểu của một số nhân viên phục vụ bàn ở các nhà hàng, quán nhậu khi không được  khách bo hay bo ít …Thật kinh khủng đạo đức của con người bây giờ !!!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét