Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

BÁN THƠ CHO TRỜI - TỰ TIÊU ...

            BÁN THƠ CHO TRỜI 

Cụ Tú ngày nao dọa bán Giời.
Mình thì chả giám khẽ khàng thôi.
Đưa tay trọc nách cô Hằng ngủ.
Xoạc cẳng ke chân Chú Cuội ngồi.
Bịt mũi kêu tên chàng Bắc Đẩu.
Trề môi réo họ lão Thiên Lôi.
Kì  kèo Ngọc Đế mua thơ ế.
Đế nói rằng thôi ,ngán cậu rồi.
                HUY VỤ
               18-08-2013

XIN HỌA :

      TỰ TIÊU …

Lắm kẻ bán thơ đắt quá giời
Chỉ đây với đấy ế mà thôi
Mình  toàn tuệch toạc bày tâm ngố
Họ giỏi ca khen đúng hướng ngồi
Ế bởi thơ  buông lời dạ hứng
Chạy do chữ mặc ý ai lôi
Có lên cung Quảng ngâm cùng Cuội
Biết chắc  về không, thế toại rồi !
                CAO BỒI GIÀ
                18-08-2013

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét