Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

VŨNG LẦY

VŨNG LẦY


Biết nói làm sao cảnh thế nầy ?

Lòng buồn vô hạn giải khôn khuây!

Người giàu vách nức còn mong vét 

Kẻ khó tường xiêu vẫn phải cày

Xã hội bất công nhìn ảo não 

Thói đời đen bạc ngẫm chua cay

Ước mơ một chút hồn thanh thản

Mà có được đâu…đẫm vũng  lầy


songquang 

20240724


BÀI HỌA:


MẾU CƯỜI CÁI SỰ ĐỜI


Đố tả làm sao cái nỗi nầy

Mếu cười trông thấy tưởng trò khuây

Tụng phường vô đạo, tâng lời bốc ,  

Tôn kẻ điêu ngôn , hết dạ cày  

Uống thuyết túy men , đà lú muội

Ăn câu nhục mạ, chẳng tri cay 

Khi nằm trong rọ phương chi thoát?

Ấy tự mình chui  dưới đống lầy !

CAO BỒI GIÀ

24-7-2024


ĐỒNG HỌA:


KHÓ KHUÂY


Làm sao biết được chuyện mai này

Sung sướng hay là khổ khó khuây

Bởi kẻ tham lam xua đuổi chiếm

Vì mình lương thiện phải lo cày

Cơm đầy bông cỏ,nhìn chua xót

Lệ nghẹn mi mày,thấu đắng cay

Địa ngục trần gian đà hiển hiện

Thiên đường giờ chẳng khác đầm lầy.

LAN.

(25/07/2024).


CÙNG HỌA:


ÔI, CUỘC ĐỜI !


Bế tắc làm sao cuộc sống này

Nặng lòng suy nghĩ khó nguôi khuây

Lo toan, trọn kiếp đầy đau khổ

Phiền não, cả đời ngập đắng cay

Son trẻ, học hành như ngựa kéo

Trưởng thành, làm lụng tựa trâu cày

Về già, muốn được đi đây đó

Thì khác chi voi đắm hố lầy !


Sông Thu

( 25/07/2024 )


TIẾP HỌA:


AO SEN NƯỚC CẠN .


Mây rơi trắng xoá đáy đầm này

Khiến chút chi buồn dạ chẳng khuây

Thì tại sen thơm hoa nở cạn

Nên chi nước đọng cá đua cày

Rong len lỏi mãi, bèo chưa tụ

Muỗi lượn lờ quanh mắt đã cay

Cành rỗng, lá trơn, e khó giữ

Thần liên hương thảo giữa bùn lầy ...

Rancho Palos Verdes  25 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


CỤC  NHỚT LẦY


Bỗng thấy thân ta cục nhớt lầy

Biếng lười, đau nhức dạ nào khuây.

Sàn nhà bụi vấy lờ chưa quét

Xẻo đất cỏ ươm khất chửa cày.

Gậm nhấm cái già lòng khắc khoải

Bồi hồi tuổi trẻ mắt sè cay.

Một ngày còn sống vui con cháu

Cảm tạ Ơn Trên cõi tạm nầy!

Mailoc

7-25-24


CŨNG HỌA:


THỰC TRẠNG


công bằng bất lực ở nơi nầy

nhoẻn miệng cười gằn để giải khuây

"cán ngố " sang giàu không động móng

dân đen đói rách phải đi cày

cơm thiu ráng nuốt cơn cùng khổ 

mái dột  chun nằm nỗi đắng cay

"bỉ cực…thái lai" đâu chẳng thấy

nhìn quanh chỉ hiện khoảng đầm lầy


anh khờ 🙂


ĐỒNG HỌA:


NGHIỆP DẪN TRẦN GIAN


Đã biết trần gian sướng khổ nầy

Than thân trách phận có nên khuây

Nhiều người nghèo khó luôn tranh đấu

Lắm kẻ sang giàu vẫn đắng cay 

Hữu phước duyên sinh thành nhẹ thể

Vô phần nghiệp dẫn phải năng cày

Gắng công học hỏi tìm cơ hội

Ắt hẳn mai kia sẽ thoát lầy

Hưng Quốc 

Texas 7-25-2024


CÙNG HỌA:


SAO NỠ


Cõi tạm nhiêu khê tối ám nầy

Đeo hoài nên khắc khoải nào khuây

Ngày lên ngóng đợi cơn mưa nắng

Tối lại xua đi  chuyện cuốc cày

Rủng rỉnh bạc tiền ai cũng khoái

Ngặt nghèo số phận thấm men cay

Bể dâu ập xuống đời xơ xác

Sao nỡ lún sâu xuống bãi lầy 

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


MÃI SA LẦY


Làm sao lảng tránh chuyện đời nầy

Bịt mắt cho lòng được chút khuây?

Trước mặt niềm oan người ruộng mất

Trong tim nỗi khổ kiếp trâu cày

Bầy sâu đú đởn cười sung sướng

Cái vạc âm thầm khóc đắng cay

Đòn bẩy tương lai không điểm tựa

Chao ôi, hiện thực mãi sa lầy!

Lý Đức Quỳnh

 25/7/2024


HỢP HỌA:


THOÁT LẦY

Họa vần


Trăn trở vì sao lạc chốn nầy

Trầm luân bể khổ khó lòng khuây

No mong phải cố chăm trồng trọt

Đói sợ đành cam ráng cấy cày

Trí ít tranh giành không ngại khổ

Tâm thường san sẻ chẳng e cay

Dù mai tận thế Bồ Đề nguyện

Chủng Tử hằng gieo hẳn thoát lầy


ThanhSong ntkp

CA.July/25/2024


CŨNG HỌA:

 

CHIA SẺ

(Họa 4 vần)

 

Thấu rõ quê hương khổ quá nầy

Dân nghèo đói bệnh nếm từng giây

Lê mình kiếm củi lao đao gánh

Lết ruộng dò sâu vất vả cày

Thế sự nhiều điều khơi nỗi đắng

Con người lắm chuyện chịu niềm cay

Tâm thành thực hiện lòng nhân ái

Hạt cát từ bi tạm thoát lầy

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/28/2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét