Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

CHƠI GIẢ SƠN

CHƠI GIẢ SƠN


Non bộ xây rồi thỏa ước mong

Thú vui tiêu khiển ngắm lòng vòng

Khe sâu róc rách quanh hòn đá

Lũng thấp xạc xào giữa cụm rong

Núi đứng ngang tàng ngăn hạ vũ

Hồ nằm tênh hếch thách đông phong

Sơn hà một mảnh tay gầy dựng

Sớm tối gần bên cũng mát lòng

Anh Khờ


BÀI HỌA:


THƯỞNG NON BỘ


Mục thưởng, hồn già những khát mong

Núi đồi tuyệt mỹ, ngoạn đôi vòng

Đá hòn thơ thẩn đường hang động 

Khe lạch ẩn tàng đám cỏ rong

Sơn nữ khỏa mình bên suối vắng

Tiên ông so nước mé rừng phong

Sức mòn, tuổi hạc vui sơn giả…

Sướng thỏa chiều hôm, trẻ cõi lòng

CAO BỒI GIÀ

11-6-2024


ĐỒNG HỌA:


CHƠI GIẢ SƠN


Giả sơn xây mới đẹp niềm mong

Vui sướng như tay được nối vòng

Nhìn đá giữa khe chèn mịt cỏ

Ngắm hang bên suối phủ mờ rong

Tròn vo gợi cảm đôi bồng đảo

Thẳng tắp phiêu tình một rặng phong

Tiên nữ vọng ngân đàn thưởng nguyệt

Nước non riêng cõi, ngất ngây lòng

Lý Đức Quỳnh

   11/7/2024


CÙNG HỌA:


HÒN NON BỘ


Đây hòn non bộ vốn hoài mong

Đồi núi quanh co lượn mấy vòng

Đôi mép cỏ gà bên lạch nước

Một hòn đá cuội giữa chòm rong

Động tiên tỏa ngát hương trinh nữ

Thung lũng rụng đầy lớp lá phong

Tuổi hạc chỉ còn chơi thứ giả

Giang sơn rẻo đất xéo ưng lòng .

LHN


TIẾP HỌA:


THÚ CHƠI NON BỘ


Thú chơi non bộ thỏa chờ mong

Sáng, tối ra xem, lượn mấy vòng

Đỉnh núi vươn cao, sừng sững đá

Mặt hồ phẳng lặng, ẩn mờ rong

Cỏ nhô cạnh suối nghênh hàn vũ

Cây giạt bên đường tránh đại phong

Tao nhã niềm vui cùng tuổi lão

Não sầu tan biến, thảnh thơi lòng.


Sông Thu

( 12/07/2024 )


HỢP HỌA:


CHƠI GIẢ SƠN


Buông cần ngư lão vẩn vơ mong

Róc rách triền non suối lượn vòng

Đá tảng chen dày lưng đá động

Bèo dâu phủ kín cụm bèo rong

Dăm cây kim thủy tùng che vũ

Mấy bụi lan hoàng thảo chắn phong

Ngắm cảnh mây trời in bóng nước

Giang sơn thu nhỏ thảnh thơi lòng


ThanhSong ntkp

CA.July/11/2024


CŨNG HỌA:


XEM GIẢ SƠN


Non bộ thú chơi thỏa dạ mong 

Được coi được dạo một vài vòng

Kià trông khe suối chen lau lách

Lại thấy đôi hòn giữa đám rong

Lún phún cỏ rêu xanh núi đá 

Nhấp nhô cây lá rậm rừng phong

Giả sơn ai khéo dựng như thực

Xem tới xem lui thật thỏa lòng 

Toàn Như


ĐỒNG HỌA:


CẢNH PHONG NON BỘ.


Đây hòn non bộ đã hằng mong

Xe chở vô thôn phải chạy vòng

Cây kiểng xanh tươi treo ngọn suối

Cá Coi xinh xắn rỉa rêu rong

Chú Tiều cần cắm ngồi hang động

Thiếu nữ nón cầm ngắm cảnh phong

Gió thoảng lung lay cành trúc nhỏ

Trên cầu đôi trẻ dệt tơ lòng.

LAN.

(12/07/2024).


CÙNG HỌA:


NGẮM HÒN NON BỘ


Non bộ thú vui rất hợp lòng

Trong vườn xây được thỏa tình mong

Ông già thanh thản ngồi câu cá

Nước suối vô tư chảy lượn vòng

Bên lạch mé khe chùm cỏ lác

Cạnh ghềnh hốc đá bám rêu rong 

Một ngôi nhà nhỏ quanh bàn mộc

Vài chú tiều phu ngắm Nguyệt phong 


songquang 

20240712


TIẾP HỌA:

 

HÒN NON BỘ

 

Non bộ tạo hình vừa ý mong

Ngắm nhìn thích chí lượn đôi vòng

Khe sâu bờ lạch xanh rì cỏ

Đá nổi giữa dòng xám xịt rong

Núi dựng nhấp nhô ngăn gió lốc

Hang nằm rải rác trốn cuồng phong

Bác tiều bước chậm xuôi sườn dốc

Thỉnh thoảng dừng xem thỏa mãn lòng

Hưng Quốc

Texas 7-13-2024


HỢP HỌA:

 

TIỂU CẢNH ,

 

Nơi góc vườn xinh xắn đợi mong

Một vùng non nước lượn lờ vòng

Tiên ông hạ giới chơi cờ tướng

Cá chép vượt môn lách lớp rong

Nghệ thuật thanh tao tô sắc thái

Trần gian tươi thắm điểm văn phong

Khi buồn ngắm nghía vơi trăn trở

Tiểu cảnh nên thơ vợi dạ lòng !

PHƯỢNG HỒNG

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét