Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

NHẸ NHÀNG THÔI

NHẸ NHÀNG THÔI ,

 

Thu về hoa lá điệu đàng rơi

Sống với thiên nhiên nhẹ nhõm người

Mấy quả bí bầu xiu xíu đấy

Vài hôm sương nắng phổng phao rồi

Bâng khuâng một chút về mưa giật

Lo ngại hơi nhiều bởi bão trôi …

Giản dị niềm vui mà ấm áp

Tình yêu thầm lặng đến mà thôi !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

RU LÒNG HẠNH PHÚC

 

Nghe gió heo may lạnh lạnh người

Thu làm lá héo, rũ vàng rơi

Cảnh buồn, phố lặng thay mùa đó

Sắc đổi, tiết thay rõ nét rồi

Thót dạ nợ trần còn mãi  gánh

Giật mình năm tháng cứ dần trôi

Rừng kia lãng mạn dâng trần thế…

Mục lãm ru lòng hạnh phúc thôi…

CAO BỒI GIÀ

21-7-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỖI ĐỘ THU VỀ

( họa hoán vận - NĐT)

 

Một phút gần nhau cũng hiểu rồi !

Dù cho giã biệt tháng ngày trôi

Anh buồn lặng lẽ niềm thương ấy

Bậu nhớ  âm thầm nỗi khổ thôi !

Cảnh cũ còn ghi vào giấy mực ?

Tình xưa đọng nhắc mãi tên người?

Mơ màng vọng tưởng mùa thu biếc

Gật gưỡng tâm hồn thoảng lá rơi

 

songquang

20240721

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI LÀ THẾ !

 

Sá gì những chiếc lá vàng rơi

Mà chạnh niềm đau héo cả người

Già rụng nhường cành cho búp mọc

Ngày tàn để nguyệt đón mây trôi

Thiên nhiên biến chuyển hoài như thế

Vạn vật đổi thay mãi vậy rồi

Thân phận con người đâu khác được

Cuối đời tử biệt, lẽ thường thôi !

 

Sông Thu

( 22/07/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

BÓNG DÁNG THU .

 

Một vài lá đỏ đã buông rơi

Theo bước chân khe khẽ của người

Tóc phủ vai mềm êm ả quá

Tơ rung hồn mộng thiết tha rồi

Sương bay cố ý chờ mây rớt

Khói tản vô tình đợi nắng trôi

Bóng dáng thu vương trên khóm cúc

Sắc vàng cánh bướm tiệp mầu thôi ...

Rancho Palos Verdes  21 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

VUI LÀ OK!

 

Gió đưa nhè nhẹ giọt sương rơi

Thấp thoáng từ xa một bóng người

Áo lụa,khăn choàng xinh xắn quá

Quần là,tóc xõa thướt tha rồi

Công viên chim hót,người đi dạo

Ghế đá ta ngồi,trí thả trôi

Mỗi sáng ra đây rèn thể lực

Bạn bè đùa giỡn,thích cười thôi!.

LAN.

(22/07/2024).

 

CŨNG HỌA:

 

VẪN THẾ THÔI!

(Hoán vận)

 

Lành lạnh sương mù giọt mãi rơi

Sầu tư chẳng thể quyện tâm người

Đêm về trọn giấc dù trăng tỏ

Biển động xuôi thuyền mặc sóng trôi

Chớ ngẫm tương lai vì chửa tới

Đừng ôn quá khứ bởi xa rồi

Năm dài tháng rộng thầm luân chuyển

Nghĩ ngợi chi nhiều vẫn thế thôi!

 

Như Thu

07/22/2024

 

TIẾP HỌA:

 

YÊU HẠ

 

Tỉa lá chiều hè nhặt nắng rơi

Lao xao gió mát nhẹ nhàng người

Mồng tơi tưới nước giàn xanh vậy

Chậu ớt nêm phân đất tốt rồi

Cụm Giấy hôm nào bông ngập cả

Cây bầu buổi nọ trái tràn thôi

Hương thơm dịu vợi từ hoa cỏ

Cứ thế mà chờ tuổi hạc trôi

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/22/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAY VỀ XÓM NÚI

 

Xóm núi quay về nhặt lá rơi

Vườn xưa lửa nhóm ấm hơi người

Vào phân liếp cải đang cằn đó

Tưới nước giàn hoa đã úa rồi

Nghỉ mệt, triền non nhìn suối chảy

Khuây sầu, mỏm đá ngắm mây trôi

Bon chen trả lại thời sung sức

Sống chậm, ai già cũng vậy thôi

Lý Đức Quỳnh

 22/7/2024

CÙNG HỌA:

 

CHỜ THU

 

Cuối hạ mưa rào tí tách rơi

Chợt nghe khoan khoái nhẹ trong người

Dạo vườn hoa thắm mơn man thoảng

Ngắm áng mây hồng lơ lửng trôi

Sương lạnh ru tình tha thiết lắm

Nắng vàng ướp mộng nhớ nhung thôi

Tiếng Thu lảnh lót từ đâu vọng

Trầm bổng ngân nga tuyệt quá rồi

Hưng Quốc

Texas 7-23-2024

 

TIẾP HỌA:

 

ĐỢI CHỜ

 

đứng tựa bên thềm ngắm lá rơi

như em đang đợi… bước chân người?

chiều buông lãng đãng mây về chửa?

tối xõa mênh mông gío nhích rồi!

ngả ngớn sương ngà lơ lửng... đọng

mơ màng suối biếc lặng lờ trôi

không tìm bến mộng… mùa thu cũ?

dẫu có quên lời vẫn ngóng thôi!

 

anh khờ 🙂

 

HỢP HỌA:

 

HOÀNG HÔN

 

Não nề chiếc lá cuối cùng rơi

Xao xuyến hồn ta xót phận người.

Hôm trước trên cành ong bướm lượn

Mà giờ dưới suối đóa hồng trôi.

Lưng đồi vầng nguyệt chưa lên hẳn

Bóng ác chân mây đã lịm rồi!

Mờ ảo hoàng hôn ngày sắp tắt

Bên người lững thững bước về thôi.

Mailoc

7-23-24

 

CŨNG HỌA:-

 

NHẸ NHÀNG THÔI

Họa hoán vần

 

Vàng Thu lá rụng nhẹ nhàng rơi

Vọng tưởng tình xưa nhớ một người

Bào ảnh lung linh hờ hững trẩy

Phù vân bảng lảng lững lờ trôi

Vào đường nhân thế da nhăn lại

Lạc nẻo trần gian tóc bạc rồi

Nghĩa cố nhân còn trân trọng mãi

Dư hương quấn quýt trọn đời thôi

 

ThanhSong ntkp

CA.July/23/2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét