Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

LÃO CAO BỒI

LÃO CAO BỒI


Thi ca xuất chúng Cao Bồi Già

Thiên hạ khó mà sánh được nha

Cò sét , nòng khô , lòi mũi súng

Thân còm , quần rách , ló bao da

Trắc bằng lũ vẹm run như khỉ

Niêm đối bọn Hồ sợ chết cha

Riêng PHÚ dách lầu không đối thủ

Còn thơ ngang ngửa cỡ người ta.

LHN


NHÁI HỌA:

LÃO LỜ HỜ NỜ


Hữu Nghĩa lừng danh nhạc sĩ già

Thi ca cũng good tuyệt à nha

Gieo vần ngoéo chữ xâu xuyên óc

Tác nhạc rung hồn thấm buốt da

Đắm sắc thu vàng than nuối nuối

Chọc bầy đít đỏ nhảy cha cha

Mấy bà hớ chữ, là buông ghẹo…

Quái lạ nường nường khoái lão ta

CAO BỒI GIÀ


KHOÁI HỌA:


HAI LÃO GIA


Hữu Nghĩa, Bồi Cao chẳng có già

Hai chàng thảy giỏi hết à nha

Thi Ca lối nói mờ... con chữ

Phú Nhạc dây đàn lạnh... máu da

Thích thú ngồi nghe … khều bốn ả

Mơ màng dựa ghế … ngắm hai cha

Say …về trễ giấc lòng hồi hộp 

Ấy khéo coi chừng gặp má ta

Bảo Trâm


GÓP HỌA:


HAI CHÀNG HỢP Ý

(Bát vận đồng âm)


Bốn biển lừng danh há ngại già?

Hai chàng nổi trội khắp miền nha!

Cao Bồi chuốt chữ đê mê dạ

Hữu Nghĩa so đàn mướt mượt da

Nốt nhạc du dương hòa tiếng gã 

Thi Đường ngọt lịm thỏa lòng cha 

Chừng nao gặp gỡ vì vui quá!

Nếu tiện xin mời cả xóm ta.


Như Thu 

07/09/2024


CÙNG HỌA:


PHỤC HAI BÁC


Trong nhóm Đường Thi hai bạn già 

Mỗi người mỗi vẻ thiệt hay nha

Kẻ thì thơ phú sâu cay hiểm 

Ông lại đàn ca ướt mượt da 

Bác vốn Cao Bồi ngông thật đấy 

Anh từng Cò Bót phải không ta

Nếu mà họp mặt vui ra phết

Các chị phục lăn đó mấy cha

Toàn Như 


TIẾP HỌA:

HAI BẠN GIÀ


Dạy phú, đàn vui lúc cảnh già 

Cao Bồi, Hữu Nghĩa có tài nha

Người chơi nhạc phím âm buồn dạ

Kẻ thả thơ lời ý lạnh da

Kém cạnh xua phiền thông tỏ lão 

Hơn bề bỏ phải hiểu nhường cha 

Qua ngày đoạn tháng quên sầu muộn 

Bát thập hay đùa giỡn vậy ta 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 7/9/2024


HỢP HỌA:

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ 


Tớ thấy hai ông tuổi khá già 

Ai ai cũng giỏi hẳn hơn ta

Người thì nhạc sĩ tình đầy bụng

Kẻ lại nhà thơ chữ ngập da 

Hữu Nghĩa vốn qua thời nhập lính

Cao Bồi từng trải cảnh làm cha

Kỳ Phùng địch thủ đều ngang sức

Khó đoán bên nào thắng thế nha !


songquang 

20240709


CŨNG HỌA:


ĐƯỜNG THI CHỦ QUÁN CAO BỒI GIÀ


Tuổi chưa hàng lão đã xưng già

Mượn " mác" Cao Bồi, hách thật nha !

Thả tứ cuồng ngông không nhụt chí

Viết lời châm biếm chẳng sờn da

Đôi khi giỡn cợt dường trai trẻ

Có lúc khoan từ tựa chú cha

Mở quán Đường thi đông khách viếng

Xứng tầm cao thủ hội thơ ta.


Sông Thu

( 10/07/2024 )


ĐỒNG HỌA:

 

CAO -LÊ KỲ PHÙNG.

 

Nhà có hai anh trẻ lẫn già

Một thơ,một sỹ thích ghê nha

Thi ca,phú nhả Cao Bồi Quán

Tiếng nhạc đời vui Hữu Nghĩa ta

Cao hứng chửi cay đau bỏ mẹ

Hạ hồi thấu cáy tức lìa cha

Lời qua tiếng lại cười ha hả

Nhìn mặt mi kìa nhăn nhúm da.

LAN.

,(10/07/2024).


CÙNG HỌA:

 

CAO BỒI GIÀ (Họa)

 

Cao Bồi tự giác nghĩ mình già

Tích đức phòng thân sống nhẩn nha

Cất súng treo lên e lạc đạn

Chăn bò từ bỏ sợ hư da

Cao cường chính khí thương quê mẹ

Bồidưỡng hùng tâm hợp ý cha

Già dặn trượng phu thôi thượng mã

Viễn Tây thi hứng thỏa lòng ta?

(Phan Thượng Hải)

7/9/24

 

(*) Nhẩn nha = Ung dung, thư thái, tỏ ra không vội vàng hoặc bận tâm tới thời giờ (Đại Từ điển Tiếng Việt). 


TIẾP HỌA:


TÌNH BẠN THƠ 


Quán gió đường thi lắm lão già

Văn chương ca kịch đại tài nha 

Cao Bồi rút bút thơ tuôn chảy 

Hữu Nghĩa vung tay nhạc diết da

Trầm bổng âm thanh tình xứ sở 

Dịu dàng khoan nhặt nghĩa quê cha

Bạn bè bốn biển đều nghe tiếng

Nhị vị kỳ phùng hội của ta

Hưng Quốc 

Texas 7-10-2024


HỢP HỌA:

 

ĐƯỜNG THI QUÁN

( Hoạ 4 vần )

 

Thi viên chào đón khách thơ già

Ra ngẩn vào ngơ phong độ nha

Cao ngất đỉnh trời bạc sắc tóc

Bồi căng bến mộng đậm mầu da

Xướng hoà thoả chí vui lòng bạn

Trầm bổng vẹn lời đẹp ý Cha

Quý vị tao nhân sành mộ điệu

Bộ hành mỗi bước một vần hoa ...

Hawthorne 10 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỌA MUỘN:

 

CAO BỒI HỮU NGHĨA

Họa Đảo Vận

 

Cao Bồi Hữu Nghĩa hệt như ta

Thịt máu tinh hồn bởi Mẹ Cha

Phụ quý đừng mơ thay mảnh cốt

Mẫu thương chớ mộng đổi làn da

Lòng trong chẳng lẫn nên như thế

Dạ trắng không lầm cứ vậy nha

Thi Nhạc kỳ phùng tương xứng quá

Đệ huynh cao thủ vẫn chưa già

 

ThanhSong ntkp

CA.July/26/2024 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét