Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

TÂY NGUYÊN THƠ MỘNG

TÂY NGUYÊN THƠ MỘNG.

 

Tây Nguyên mấy bữa sống xa nhà

Khách sạn Thanh Mai nghỉ tối qua

Đray Sáp giòng em,người thích chọn

Đray Nưr thác chị,chuyến vào ra

Người dân Đăk Lăk vui chào đón

Quán bún Cô Chua được ngợi ca

Cảnh đẹp thiên nhiên lôi cuốn quá

Tắm tiên, thưởng ngoạn sướng đời ta.

LAN.

(07/07/2024).

 

BÀI HỌA:

 

SƠN NGOẠN

 

Thăm thú danh lam đất nước nhà

Mục tường hùng vĩ lũng đèo qua

Đồi thông khắp chốn  xòe xanh phủ

Phố núi đôi vòng thở Khói ra

Giữa cảnh thiên nhiên dưng vút mộng

Bên nhau lãng mạn khẽ thầm ca

Cao nguyên hấp dẫn  muôn người ngoạn

Sưởi lại tình nồng, hạnh phúc ta

CAO BỒI GIÀ

7-7-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CAO NGUYÊN, MỘT LẦN GHÉ

 

Cao nguyên khác hẳn cảnh quê nhà

Gần cuối đời người mới ghé qua

Rừng núi điệp trùng, cây vút dựng

Sông hồ bát ngát, mạch ào ra

Ngạt ngào trong gió, mùi hoa đẫm

Róc rách ven đường, tiếng suối ca

Bướm lượn, chim chuyền vui trẩy hội

Thiên đường hạ giới đến cùng ta.

 

Sông Thu

( 07/07/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

KHÔNG ĐÂU BẰNG NHÀ

 

Đã được bao hôm về đến  nhà

Sau khi đi vắng mấy ngày qua

Chiếc giường quen thuộc luôn chờ sẵn

Cánh cửa thân thương mãi mở ra

Đến bếp nước sôi ùn ục phát

Vào vườn chim hót líu lo ca

Không đâu thoải mái bằng quê cũ

Mới thấy cuộc đời hả dạ ta…

 

songquang

20240707

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ QUÊ

 

Thi hữu mừng vui đón cả nhà

Chương trình hấp dẫn được thông qua

Cần Thơ Chợ Nổi năm người viếng

Bãi Dứa Vũng Tàu một nhóm ra

Thời tiết trong lành mơ nhạc khảy

Chân trời tĩnh lặng chép bài ca

Cơm lam, gà nướng cùng bia rượu

Hớn hở ly mời bạn với ta!

 

Như Thu

07/07/2024


HỢP HỌA:


      ĐÊM  SƠN CƯỚC


Xinh xắn sàn tre, vút nóc nhà

Buôn làng sơn cước một lần qua.

Tiếng khèn não nuột đêm vang vọng

Hương nếp thơm lừng bếp tỏa ra.

Lửa trại bập bùng ánh lửa múa

Ban cầm trầm bổng nhạc rừng ca.

Rượu cần, bắp ngọt,  khoai ngo nứa..

Vẫn quyện, mơ màng tuổi hạc ta !

                        Mailoc

                        7-7-24


CŨNG HỌA :

 

ĐƯỜNG MƠ

 

Xứ Huế từ lâu sống biệt nhà

Mơ đường lối cũ tối đêm qua

Đi xuôi bến nước màu xanh hẳn

Bước dọc bờ hồ cảnh thắm ra

Bởi vậy thường nghe câu hát diễn

Nên rằng vẫn ngẫm tiếng ngâm ca

Quê hương mãi đậm hoài tâm tưởng

Trở lại đôi ngày thỏa mãn ta

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/7/2024


ĐỒNG HỌA:

 

NÚI CHỨA CHAN

 

Chứa Chan Xuân Lộc, núi gần nhà*

Lúc rỗi hòa cùng viễn lữ qua

Dốc đá trai thanh, chân lội bộ

Cáp treo bô lão, cháu dìu ra

Trong chùa chuông mõ, tăng ngồi tụng

Dưới suối trống đàn, khách hát ca

Bảo Đại ngày xưa lên ngoạn cảnh

Cao nhìn có thấy khổ dân ta?

Lý Đức Quỳnh

 8/7/2024

*Nhà của Quỳnh ở dưới chân núi.


CÙNG HỌA:

 

SA PA BIỆT KHÚC  .                                        ( CẬP NHẬT )

 

Bâng khuâng thương nhớ khói sương nhà

Tây Bắc xa vời cố lý qua

Vừa tới Lao Kay buồn đã thấm

Đến ngay Cát Cát lệ trào ra

Rừng đào cánh kép, cầu Mây nổi

Giếng ngọc Chân Tiên, gió núi ca

Anh túc ngạt ngào vương thổ cẩm

Fansipan khắc khoải rời ta ...

Rancho Palos Verdes  8 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

PORT BOLIVAR NGÀY HÈ

 

Lỉnh kỉnh đầy xe rời khỏi nhà

Gác sàn cạnh biển mướn chiều qua

Nôn nao lũ trẻ vui chờ đợi

Thư giãn ông bà khỏe khoắn ra

Sóng nước rì rào ghềnh đá gọi

Trời mây bàng bạc hải âu ca

Thảnh thơi bách bộ nhìn thiên hạ

Hạnh phúc dâng tràn tâm trí ta

Hưng Quốc

Galveston TX 7-8-2024

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ CHEO REO

 

Đường vắng quanh co rải rác nhà

Cheo Reo* công tác một lần qua

Bản làng sơn nữ thẹn thùng nép

Phố sá người kinh ngại bước ra

Thung lũng tình yêu ầm thác đổ

Nhà sàn đất đỏ tiếng chim ca

Sông Ba cát nổi giữa dòng cạn

Phú Bổn chốn xưa ai nhớ ta

 

* Cheo Reo: tên khác của tỉnh Phú Bổn giáp ranh Pleiku trước 1975

Toàn Như


CŨNG HỌA:


ĐÂU BÓNG KƠ NIA 


Từ buổi giặc vô , nát cửa nhà 

Tây Nguyên xơ xác bởi can qua

Suối xưa cạn kiệt khô dòng chảy

Rừng cũ hoang tàn lộ gốc ra

Chuông thánh ngậm ngùi ngân trách móc

Giáo dân uất hận khóc kêu ca

Kơ Nia bóng mát đâu còn nữa

Tang tóc ngập tràn buôn xóm ta .

LHN


ĐỒNG HỌA:


GIỮ CHÂN TA ,


Dù xa vạn dặm vẫn mơ nhà

Cuối đất cùng trời cũng sẽ qua 

Suối thác trong veo xinh lũng lắm

Cà phê trắng xoá sáng đồi ra

Cao su thẳng tắp ,oai phong dáng

Đất đỏ tươi giàu ,  tráng lệ ca

Núi thẫm non ngàn thăm thẳm lạ

Bụi mù mịt lối giữ chân ta !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


TÂY NGUYÊN CỦA TA


Tây nguyên vốn bản địa quê nhà

Kỷ niệm hằn sâu đã lướt qua

Rừng thác mênh mông từng dẫm bước

Bản làng mộc mạc đã vô ra

Ngôi trường thân ái ghi tâm khảm 

Ban sớm xa vời ,nhớ Quốc Ca*

Cảnh trí đơn sơ không tráng lệ

Nhưng tình yêu mến mãi trong ta !

THIÊN LÝ


*Chào cờ mỗi sáng THỨ HAI

   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét