Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

NẪU ĐIỆU PHÙ DU (Ngũ Độ Thanh - Bát Vĩ Đồng Âm)

NẪU điệu phù du

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đầu xanh vó thoảng mãi còn chăng??

Muốn bỏi, trời kia đãi một đằng

Lịm hửng dần thâm, buồn bã nắng

Thôi tròn chuyển khuyết, nghẹn ngào trăng

Đương chiều nhẩm nếm, ngùi thinh lặng

Thẳm cuối ngừng chơi, tịnh vĩnh hằng

Vũ điệu phù du hồi phải lắng…

Màn đêm lắm mộng, khẽ khàng  giăng

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHIẾC CỬI NĂM NÀO.

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Hỏi mãi phương nào đợi tớ chăng?

Còn ta vẫn chỉ nhớ thương Đằng

Ngày đi bạn tiễn trời vơi nắng

Chỗ trọ em về,cửa đón trăng

Cứ nghĩ mơ thầm nên lẳng lặng

Và mong mộng ước sẽ xanh hằng

Hồi thăm cảnh cũ,người đâu vắng

Chiếc cửi năm nào,trĩu nhện giăng.

LAN.

(01/07/2024).

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÁ GIẤC THƠ .

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Lạ nữa lời e bí hiểm chăng

Tìm đâu cũng chẳng thấy xuôi đằng

Buồn chi khổ nạn thơ vần trắng

Lỡ phải bi hài  ý vận trăng

Bạn nẫu thời xưa về biển vắng

Người thân thủa nọ tắm sông hằng

Trường xuân đến hẹn còn lai vãng

Vẫn nhện mơ hồ thả lưới giăng ...

Hawthorne  1 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

DỖ GIẤC

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Ưu phiền nẫu ruột khó dừng chăng?

Hỏi cớ vì sao vẫn ngược đằng?

Đếm mải con đường bao ngõ chặng

Thương hoài tuổi hạc bấy mùa trăng

Rồi mong được nghỉ nơi triền vắng

Lại hiểu còn qua chốn cõi hằng

Nỗi cuộn tơ vò nên muốn quẳng

Canh dài dỗ giấc sợi thầm giăng…

 

Như Thu

07/01/2024

 

HỢP HỌA:

 

CHỐN CŨ

( Ngũ độ thanh- Bát vĩ đồng âm )

 

Bạn đã đi rồi, hỏi tiếc chăng ?

Còn tôi vẫn ở mái hiên đằng

Bao ngày lặng lẽ trông vòm nắng

Mỗi tối âm thầm đợi mảnh trăng

Chẳng muốn rời xa vùng tĩnh lặng

Thầm mong sớm nhập cõi miên hằng

Lần khân chốn cũ vì tâm nặng

Ngẫm xót căn phòng phủ nhện giăng.

 

Sông Thu

( 02/07/2024 )

 

CŨNG HỌA:

 

TRỞ VỀ NHÀ CŨ

(NĐT - BVĐA)

 

Chàng đi thiếp ở lại …hờn chăng ?

Nếu hiểu, đừng kêu bạn đãi đằng…

Rượu xỉn, nhà toang thì ngã nắng

Lòng sầu dạ thảm khó nhìn trăng

Thầm mong trở lại người không vắng

Ước mộng về khi cảnh vẫn hằng…

Ngõ nhỏ ngờ đâu …dường vắng lặng

Tường rêu nhện thả giống màn giăng

 

songquang

20240701 


ĐỒNG HỌA:

 

CHỌN LỐI

Ngũ độ thanh- Độc vận)

 

Mở tiệc nguồn vui thích đãi đằng

Thân mình có tuổi thọ dài chăng

Bao chiều phủ mộng vì cơn nắng

Mỗi giấc vương hồn bởi mặt trăng

Hưởng bóng thời gian choàng mãi đặng

Nhìn đêm kỷ niệm thức luôn hằng

Căn nhà lạnh lẽo thường im vắng

Nhạt nhẽo u buồn chẳng muốn giăng

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/3/2024

 

CÙNG HỌA:

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.

(NĐT-BVĐÂ)

 

Người xưa gặp gỡ có mừng chăng?

Chén rượu tương phùng để đãi đằng.

Chuyện vãn tàn canh chờ đổ nắng,

Hàn huyên thỏa dạ đến mờ trăng.

Bờ  hoa mỏi gối qua từng chặng,

Bãi sỏi chồn chân dạo dưới hằng.

Khói tỏa hương trà trong tĩnh lặng,

Sao trời thắp lửa tựa đèn giăng.

Mỹ Ngọc.

July 3/2024.


TIẾP HỌA:

 

SUY TƯ...

 

Cung đường ấy đã bụi mù chăng ?

Bạc phếch tường vôi mãi đẳng đằng

Những buổi chiều buông nhòa sợi nắng

Vài đêm ánh tỏ rực vầng trăng

Trầm ngâm lặng lẽ nhìn mây trắng

Nghĩ ngợi thờ ơ ngắm … thỏ hằng

Vãn cảnh bồng lai , xao xuyến lặng

Con người hẩm phận ,nỗi niềm giăng !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

SÓNG BẠCH ĐẰNG

            ( NĐT- BVĐÂ )

 

Ngàn năm thủy chiến ngậm ngùi chăng?

Ngẫm cảm lòng ta sóng Bạch Đằng.(*)

Tử địa quân thù phơi bãi nắng

Hồn linh tử sĩ nhíu mày trăng.

Suy về cọc gỗ tâm còn lắng

Ước thưởng triều sông dạ vẫn hằng .

Lá đổ bờ cây dòng tĩnh lặng

Đan trời én liệng bến Xuân giăng !

Mailoc

July - 4 th -24

(*) Trận Bạch Đằng : cuộc thủy chiến năm 938 giữa quân dân Tỉnh Hải ( thời đó Việt Nam chưa có quốc hiệu chính thức) do Ngô Quyền lãnh đạo chóng quân Nam Hán, hoàng tử Nam Hán Lưu Hoằng Tháo tử trận.Trận chiến đánh dấu chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc của VIệt Nam, mở đầu triều đại nhà Ngô.


CŨNG HỌA:


GẶP LẠI NGƯỜI XƯA 

( Ngũ độ thanh . Bát vĩ đồng âm )


Chẳng lẽ anh về tới gặp chăng

Hoa hồng đã tặng cả tuần trăng

Từ phương ải nhạn luôn mờ vắng

Đến nẻo thành đô cũng lạc đằng

Vẫn tưởng tình ta bền kết đặng 

Đâu ngờ nợ cách mãi như hằng

Chiều nay bỗng thấy vòng ôm lặng

Giữa cảnh đèn hoa mắt lệ giăng

Hưng Quốc 

Texas 7-5-202

  

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét