Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

LÒNG NGƯỜI ĐI

LÒNG NGƯỜI ĐI…

 

Ngày đó ta đi giữa gió sương

quay lưng lẩn tránh  mắt ai buồn

Muôn phương góc bể, ly bằng hữu

Vạn dặm chân trời, biệt cố hương

Chân bước trăm điều còn khắc khoải

Lòng nao  bao nỗi mãi hoài vương

Trăng sao dẫn lối hồn cô lữ

Lật vội cho đời khứ một …chương

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM DÀI…

 

Lên thuyền rẽ sóng mịt mù sương

Để bến đăm chiêu dạ nhuốm buồn!

Đất mẹ tình thân sầu viễn khách

Quê người cảnh lạ vắng đồng hương

Hồn nghe nặng trĩu đan niềm nhớ

Ý mải liên hồi gỡ sợi vương

Chẳng biết chừng nao về cố quận?

Đêm dài đọc sách ngẫm từ chương…

 

Như Thu

07/11/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

XỨ QUẢNG XA VỜI

 

Quê chồng phương ấy, khuất màn sương

Trông vợi xa xăm, dạ nẫu buồn

Mờ mịt dặm đường xa cố quận

Ngậm ngùi năm tháng biệt quê hương

Sông Thu lặng lẽ niềm thương nhớ (*)

Phố Hội u hoài nỗi vấn vương (**)

Vẫn hẹn đinh ninh ngày trở lại

Quay về dĩ vãng, viết đầy chương.

 

(*) Sông Thu Bồn

(**) Phố cổ Hội An

 

Sông Thu

( 12/07/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

NGƯỜI VỀ…

 

Tôi về đất Mẹ giữa trời sương

Thấy lá thu rơi nhặt nỗi buồn

Ngẫm kiếp xa nhà thương đất tổ

Làm thân viễn xứ nhớ quê hương

Thời gian nghiệt ngã luôn trôi chảy

Bóng dáng thân yêu cứ vấn vương

Kỷ niệm ấu thơ còn luyến ái

Ước gì…ngày tháng đổi sang chương !

 

songquang

20240712


TIẾP HỌA:

 

NGƯỜI ĐỂ LẠI ...

 

Thành San thủa đó thấm mưa sương

Người để lại ta trọn nỗi buồn

Áo chửa vàng thu mà đổi sắc

Tóc vừa nhạt khói đã phai hương

Nhìn ra vạn lý sầu vời vợi

Cuốn vội hành trình  nhớ vấn vương

Kẻ ở phương trời xa tít tắp

Tìm về kỷ niệm đẹp giai chương ...

Rancho Palos Verdes  11 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI ĐÃ SANG CHƯƠNG.

 

Thân cò,Mẹ dãi nắng dầm sương

Cha đã ra đi để nỗi buồn

Chiến cuộc lan tràn đành biệt xứ

Giao tranh căng thẳng phải ly hương

Sài Gòn hoa lệ lòng lưu luyến

Quảng Ngãi xa vời dạ vấn vương

Thời thế buộc ta xa núm ruột

Dòng đời đưa đẩy lật sang chương.

LAN.

(12/07/2024). 


CŨNG HỌA:


NỖI LÒNG NGÀY ĐI


Giã từ thành phố sáng mù sương 

Giấu kín trong ta một nỗi buồn 

Bỏ lại ảnh hình nơi chốn cũ 

Mang theo niềm nhớ bóng quê hương 

Người đi ngoảnh lại bao lưu luyến 

Kẻ ở ngùi trông lắm vấn vương

Thôi nhé rồi đây xa cách mãi 

Trang đời khép lại sử qua chương 

Toàn Như


ĐỒNG HỌA:


NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI 


Việt Nam lịch sử đã sang chương

Thôi hết giã từ chẳng vấn vương 

Tạm biệt mẹ cha cùng lối xóm

Chia tay bè bạn với quê hương 

Thương tình bỏ lại nhiều nhung nhớ 

Xót phận lưu vong lắm nỗi buồn 

Thấm thoát nửa đời xa cố thổ

Nhạt nhòa hoài vọng lệ mờ sương 

Hưng Quốc 

Texas 7-12-2024


CÙNG HỌA:

 

TIỄN CON ĐI…

 

Ra đi một sáng mịt hơi sương

Ba tiễn chân con ánh mắt buồn

Dòng lệ rưng rưng tràn khoé mắt

Đại dương thăm thẳm biệt quê hương

Bao nhiêu kỷ niệm còn yêu dấu

Biết mấy ân tình mãi vấn vương

Cất bước lên xe mà ruột thắt

Đâu ngờ đời lại lật sang chương

THIÊN LÝ


TIẾP HỌA:

 

CHỈ CÓ

 

Thương lắm thân hoài gội tuyết sương

Đêm trăn trở giấc não tâm buồn

Năm canh khắc khoải vì xa vắng

Sáu khắc bâng khuâng bởi nhớ hương

Từ lúc chia tay đời hụt hẫng

Nên khi tương ngộ ước lưu vương

Không gì sưởi ấm con tim nhỏ

Chỉ có tình yêu lấp lánh chương !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:

 

NỖI NIỀM SƯƠNG PHỤ

 

Buổi tiễn đưa người tóc đọng sương

Hồn thêm thảng thốt tái tê buồn

Càng ngăn nỗi khổ rèm mi đẫm

Mới nén niềm đau giọt lệ vương

Góp nhặt nâng niu từng kỷ niệm

Kiếm tìm trân trọng mảnh dư hương

Bờ mê sương phụ lòng nhung nhớ

Bến giác câu thề đứt đoạn chương

 

ThanhSong ntkp

CA.July/15/2024


CŨNG HỌA:


XA CỐ HƯƠNG


Bạn có bao giờ xa cố hương ?

Nhìn đâu cũng thấy sắt se buồn !

Mùa đông phố xá mênh mông tuyết

Buổi sáng con đường trắng xóa sương.

Lả tả đường khuya vàng tím đổ

Âm u đồi núi khói mây vương.

Bơ vơ đất khách hồn quê mẹ

Nhật ký não nề lật mỗi chương !

Mailoc

July-16-24

  ( Vào đông thành phố ERIE )


ĐỒNG HỌA:


Chương ký ức


núi ấn sông trà trải bão sương?

xa quê nhẩm tính... chục năm trường!

nhà chồng  nhộn nhịp người xe ngựa

mộ ngoại im lìm kẻ khói hương?

thấm thía niềm đau... đành vui gượng

miên man nỗi nhớ... lại buồn vương 

vụng về nước mắt lần chia cách

ký ức sầu bi... thảo mấy chương?


anh khờ 🙂


CÙNG HỌA:

 

NHỚ NGÀY ẤY

 

Âm thầm tiễn bước sớm mù sương

Mẹ nấp bên hiên mắt lệ buồn

Mảnh khảnh nhìn con rời đất nước

Gầy còm ngó đứa bỏ quê hương

Đi ra cánh cổng sầu lưu luyến

Ngoảnh lại ngôi nhà tủi vấn vương

Đứt ruột lìa xa nhưng phải quyết

Âu đành số phận chuyển thay chương

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/18/2024

 

 

   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét