Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

HÓNG BƯỚC PHONG VÂN

HÓNG BƯỚC PHONG VÂN

 

Không phải người trần có thảnh thơi ?

Man sầu nghe ngóng bước xa vơi

Theo chân  Gió sải buôn mây núi

Ngước mắt  Ta nheo dõi biển trời

Vận đỏ mây giăng ,vui lãi gộp

Hạn đen gió thất ,giận mưa rơi

Vũ phong sụt sịt…vui buồn có

Cao tít giữa trời…cũng thế thôi !

CAO BỒI GIÀ

21-06-2011

 

BÀI HỌA:

 

SẦU LẺ BÓNG

 

Bao ngày tâm trạng chẳng an thơi

Dằng dặc nỗi buồn khó cạn vơi

Cùng ngắm vầng trăng sao lẻ bóng

Chung nhìn tia nắng lại riêng trời

Quạnh hiu nhà vắng, tâm sầu lặng

Đằng đẵng đêm dài, lệ tủi rơi

Cách biệt hai phương khôn gặp gỡ

Nặng tình đến mấy cũng đành thôi.

 

Sông Thu

( 14/07/2024 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÓ VẬY THÔI ,

 

Nào mấy ai không thích thoả thơi

Ê chề tê tái gói đau vời

Chim bay vạn dặm qua sông suối

Kẻ vượt nghìn xa vói đất trời

Vẫn ước trăng lên , rằm toả sáng

Mãi mơ nắng ghé , tuyết ngừng rơi

Hạ về rực rỡ thềm hoang vắng

Sầu chẳng thể buông ,có vậy thôi !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


VẤT VẢ KIẾP NGƯỜI 


Kiếp người nào dễ hưởng an thơi 

Cơm áo gạo tiền nghĩ chẳng vơi

Sáng sớm không nhìn đâu ánh nắng 

Đêm đen khó ngắm được sao trời

Xuân về lắm lúc trăng còn úa

Thu đến nhiều khi lá chửa rơi 

Vất vả suốt ngày khôn rảnh trí

Hưởng nhàn khó thể…phải cam thôi !


songquang 

20240714


TIẾP HỌA:

 

AN NHÀN

 

Như dường tuổi hạc thích nhàn thơi

Nhấp cạn chung trà nỗi chóng vơi

Đợi sáng ra vườn thăm nụ bưởi

Chờ đêm rủ bậu ngắm sao trời

Nghe lòng thanh tịnh đâu hờn dỗi

Buộc mối u hoài thả rụng rơi

Nghĩ thấu giờ khôn phiền bộ não

Bốn mùa luân chuyển…vậy mà thôi!

 

Như Thu

07/14/2024

 

HỢP HỌA:

 

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN.

(Thay lời muốn nói, thương trao đến Chị.)

 

Vui khi nhìn thấy Chị nhàn thơi

Cầu chúc cho Người sức chẳng vơi

Thi xướng tuôn tràn như biển cả

Tình ai buôn bủa tựa mây trời

Từng ngày muội Tỷ coi ngư lội

Lắm lúc Sư trò tránh giọt rơi

Thầm cảm ơn đời trao hội ngộ

Ngọt ngào hạnh phúc giản đơn thôi.

LAN.

(15/072024).

 

CŨNG HỌA:

 

THU VỜN NHẸ GIÓ .

 

Ai thả mây vàng xuống giếng thơi

Lá phong một chiếc lượn chơi vơi

Chim âu bay vút về lưng biển

Lưới nhện đan mau trốn mặt trời

Tháng bảy nụ mưa vương vấn phủ

Mùa thu hoa nắng hắt hiu rơi

Nỗi buồn lãng đãng theo chân bước

Thấp thoáng đôi làn gió nhẹ thôi ...

Hawthorne  14 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:


SỐNG THẢNH THƠI


Ta vẫn yên bình sống thỏa thơi

Chẳng lo thế sự chuyện đầy vơi

Năm canh thẳng giấc mơ tiên cảnh

Sáu khắc vòng sân ngắm đất trời

Tuổi lão dạo quanh chờ lá rụng

Trà thơm nhấm nháp, ngắm sao rơi

Mỗi ngày tưới tắm cho hoa lá

Tối tối ngáy khò cũng tốt thôi !

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


ĐANG HẠ TRÔNG THU 


Bạch Vân lãng đãng nét nhàn thơi

Lồng lộng cánh diều gió chẳng vơi 

Quang quác thiên nga tung toé nước 

Nhịp nhàng cò trắng lửng lơ trời 

Trông thu mòn mỏi cây khô đợi

Xót hạ hanh nồng hoa héo rơi

Tạo hóa bốn mùa luân chuyển đổi 

Người yêu kẻ ghét chuyện đời thôi

Hưng Quốc 

Texas 7-16-2024


TIẾP HỌA:


HÓNG BƯỚC PHONG VÂN


Mong lòng lặng tựa giếng thanh thơi

Hạc tiễn chân người dạ chửa vơi 

Hải giác xa vời bao góc biển

Thiên nhai mù mịt bấy chân trời

Xưa từng e ngại gan vàng xót

Giờ đã làm cho lệ ngọc rơi

Biệt khúc thiên thu sầu bất giải

Đường mây hóng gió một mình thôi


ThanhSong ntkp

CA.July/16/2024


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét