Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

TRẢ LẼ NỢ TRẦN

TRẢ LẼ NỢ TRẦN

 

Kẻ thế ai không mắc nợ trần?

Sao ta càng trả, lãi càng nhân

Gian lao gánh chấp dầm năm tháng

Khổ tứ vai oằn cạn tuổi xuân

Quá khứ ôn lui, lòng ngán ngẩm

Tương lai nhìn tới, dạ tần ngần

Cả cười ngửa mặt, không lời …oán

Chỉ nguyện trầm luân nhẹ bớt phần

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

YÊN PHẦN NỢ THẾ .                        ( CẬP NHẬT )

 

Đất rung, nhấc vội đôi chân trần

Biết chắc trời thăm hỏi thế nhân

Nửa mặt tay che không đẹp ngón

Trăm năm pháo nổ khá đầy xuân

Lưng mây quạ lửa  rơi hăm hở

Góc biển thuyền trăng chở ngại ngần

Nước vốn nợ đời nên nổi sóng

Xoá đi phiền muộn để yên phần ...

Rancho Palos Verdes  25 -7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỞ LẠI DƯƠNG TRẦN

 

Ngày sau trở lại chốn dương trần

Chắc mẩm yêu hoài chuyện thế nhân

Mãi nhớ trường xưa cùng tháng hạ

Luôn chờ bạn cũ với mùa xuân

Đường xa mỗi đoạn nào lo lắng

Tuổi mới hàng năm chả ngại ngần

Cảm tạ ơn trời vui quá thể!

Người ơi nếu gặp sẽ chia phần!

 

Như Thu

07/25/2024

 

CÙNG HỌA:

 

NỢ ĐỜI

 

Làm người, món nợ ở dương trần

Tích lũy dần theo cấp số nhân

Nhẹ nhõm vô tư khi nhập thế

Nặng nề lo nghĩ lúc vào xuân

Mưu sinh vất vả không ngừng nghỉ

Trách nhiệm nhiêu khê chẳng ngại ngần

Đến phút xoa tay vừa hết nợ

Là khi cuộc sống đã xong phần !

 

Sông Thu

( 26/07/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG TRẦN.

 

Dong ruổi,thân ta lấm bụi trần

Mở mang tầm mắt, cảm ơn nhân

Khó khăn thử thách,bền tâm chí

Cố gắng hoàn thành đón nắng xuân

Những lúc yếu lòng luôn lưỡng lự

Đôi khi mềm dạ cứ hoài ngần

Trí an giúp tuệ thông,thần sáng

Con tạo vần xoay đến lượt phần.

LAN.

(26/07/2024).

 

HỢP HỌA:

 

NGHIỆP TRẦN

 

Nặng gánh hai vai cái nghiệp trần

Một đời khắc khoải kiếp sầu nhân.

Trầm luân gót xám đà bao độ

Vui thú tuổi hồng chỉ mấy xuân.

Sân hận xả buông tâm sáng tỏ

U mê tỉnh thức trí trong ngần.

Đã ngoài tám bó tri thiên mệnh

Tự tại an nhiên thỏa số phần!

Mailoc

7-26-24

 

CŨNG HỌA:

 

NỢ PHONG TRẦN

 

Làm người ,ai tránh nợ phong trần ?!

Gặp lúc sinh thời cảnh thế nhân…

Đói khổ : đông tàn hay nắng hạ

Vui buồn : thu úa hoặc mưa xuân

Nhìn lui kẻ khóc lòng lo lắng

Ngó tới người than dạ ngại ngần

Ước nguyện cuộc đời thay số phận

Bức tranh vân cẩu khó an phần

 

songquang

20240726


ĐỒNG HỌA:


TRƯỚC HAY SAU THÔI


làm sao trả hết nợ phong trần?

ngẫm nghĩ xa gần khiến não nhân!

cuộc sống thăng trầm qua mấy tiết...                         

đời người chuyển đổi đã lần xuân?

mênh mang tựa gío đầu trong suốt

nhẹ nhõm như mây cuối trắng ngần

dại, cực, khôn, giàu… "ba thước đất"

vui đi sau trước cũng… phiên phần!


anh khờ 🙂


CÙNG HỌA:


TRẢ LẼ NỢ TRẦN

Bát vận đồng khuôn


Hội đủ duyên may sống cõi trần

Gặp người thuận ý kết hôn nhân

Mong gìn lễ nghĩa xinh tươi phận

Gắng giữ ân tình rạng rỡ xuân

Rộng lượng từ bi tâm phấn chấn

Bao dung hỷ xả trí trong ngần

Lòng an lạc tránh bao phiền giận

Ác độc làm sao hưởng phước phần


ThanhSong ntkp

CA.July/27/2024


TIẾP HỌA:

 

NỢ TRẦN

 

Đã trót sinh ra ở cõi trần

Rơi vào thế giới của thường nhân

Dĩ nhiên là phải mang nhiều nợ

Đâu thể lơ là để quá xuân

Thế sự trăm điều là rắc rối

Sinh tồn vạn sự chớ e ngần

Tạ ơn trời đất còn hơi thở

Trả lại mai sau chút phước phần !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

NGHIỆP TRẦN

 

 Hiểu rõ sinh ra nhận nghiệp trần

Vui buồn sướng nhọc cọng trừ nhân

Đầu xanh khó khổ soi ngày hạ

Tóc bạc sang hèn dỗ bóng xuân

Lật ngược thuyền đời đau mấy lứa

Buông xuôi lẽ sống mệt bao ngần

Dung hòa xấu tốt tâm bình thản

Mọi thứ tùy duyên hưởng phước phần

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 7/28/2024

 

CŨNG HỌA:


GIẤC MỘNG TRẦN GIAN


Gió thổi tung bay cát bụi trần 

Hào quang dương thế dục tâm nhân

Oa oa tiếng khóc vui mừng mẹ 

Ha hả giọng cười tiếc nuối Xuân 

Thấm thoát thời gian đầu bạc trắng

Chất chồng tuổi hạc trí trong ngần

Xem hoa rực rỡ lòng không động 

Thanh thản nhàn du chẳng mất phần

Hưng Quốc 

Texas 7-28-2024


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét